Bé 6 tháng chưa biết trườn! Help me, các mẹ thông thái ơi!
Tình hình con mình 6 tháng rồi mà không thèm trườn gì cả, chỉ lật rồi mút tay rồi khóc :(( Đồ chơi thì không thèm để ý tới. Dùng tay làm điểm tựa cho chân con, thì con vui lắm mới chịu đạp về phía trước nhưng tay lại không chịu đưa lên. Còn không có tay mẹ làm điểm tựa thì chân cứ đạp lên trời vài vài cái, không thấy nhúng nhích gì là chán...mút tay tiếp. Vì di chuyển không được nên con không hứng thú chơi đùa lắm, tính tình cũng cáu gắt hay khóc. Mình ở nhà giữ con 1 mình không biết dạy con sao cho đúng. Giúp mình với hỡi những người mẹ thông thái ơi?