Có mẹ nào rơi vào cảnh ngộ như mình không? Bé nhà mình hơn 25tháng, phát triển rất tốt (16kg, 95cm). Tối nào ngủ cũng không ngon, đêm giật mình khóc 3,4 lần. Rồi còn gãi khắp mình mẩy. Mình đi xét nghiệm canxi cho bé kết quả bình thường. Mình đã cho uống canxi ống, kẽm... đủ cả. Thậm chí cho uống luôn xirô Đôrêmi... mà vẫn không ăn thua. Không có tối nào mẹ con ngủ yên cả! Mong các mẹ nào chia sẻ kinh nghiệm cho mình với. À, có một việc mình cũng khổ tâm lắm là cu nhà mình không chịu ngủ với mẹ, tới giờ ngủ là tìm vô phòng bà nội (chả là khi cu cai sữa mẹ bà nội không cho ngủ với mẹ từ khi cu 19 tháng). Mẹ dụ dỗ ngủ được với mẹ đến nửa đêm là dậy đòi bà nội. Nói chung là khi ngủ với bà nội cu đỡ khóc hơn còn ngủ với mẹ thì hai mẹ con vật vã sáng ra cả hai đều mệt nhoài! Mình mong được sự giúp đỡ từ các mẹ cho mẹ con mình được ngủ yên bình! Mình cảm ơn rất nhiều.