Bé nhà mình đã 21 tháng rồi, nhưng có tật xấu là rất hay nghịch chim, cứ ngồi xem tivi là cu cậu lại thò tay nghịch chim trong quần, nhiều lúc cháu còn tự tụt quần để nghịch, mình đã nhiều lần nhắc nhở cháu làm như thế là xấu lắm, mỗi lần cháu nghịch mình đều tét vào tay, nhưng chỉ được lúc mẹ nhắc là thôi, mẹ mải làm chuyện khác là cu cậu lại nghịch. Thậm chí có lúc đang nghịch còn kín đáo liếc xem mẹ có để ý đến không. Nhiều lúc đánh con đau khóc lịm mà con vẫn cứ như vậy. Ở nhà mình chả có ai làm thế cả, cũng chả bao giờ xem phim ảnh nhạy cảm, không hiểu sao con trai lại có cái trò nghịch kỳ quặc như vậy. Nhà mình ai có cao kiến gì giúp mình trị tật xấu này của con được không, giúp mình với nào!