Các mẹ ơi,


Em đã đọc qua các topic tự kỷ nhưng chưa thấy trường hợp nào bé như con em. Em giờ đang hoang mang và lo lắng quá :(( các mẹ cứu em với. Con em 4 ngày nữa là tròn 9 tháng, vậy mà hiện tại con chẳng biết làm gì hết :(( :((. Cụ thể là:


- Gọi hiếm khi quay đầu lại


- chưa biết vỗ tay, bye bye hay đại loại những trò mà đáng lẽ bé 9 tháng có thể làm được


- chả bập bẹ j hết, lúc nào hứng chí thì aaaa loạn lên, hết :(


- chỉ trỏ thì càng ko :( mẹ chỉ thì cũng nhìn theo tay mẹ nhưng mà chắc chả hiểu gì đâu :(


Em định cho bé đến Nhi TW khám, nhưng bé thế này, bé cũng chả đi học được ở đấy. Có mẹ nào có kinh nghiệm hướng dẫn con thì giúp mẹ con em với. Mấy hôm nay e cứ não hết cả lòng, huhu. Hôm nay cho con đến 1 nhà bóng chơi với trẻ con mà con sợ rúm lại, chán quá :(. Các mẹ bảo em làm sao bây h ạ :(((