Gia Long nhà mình được 18T, nặng 10.5kg (hơi còi đúng không?). Trộm vía cu cậu có trí nhớ rất tốt. GL chỉ biết nói 2 âm thôi, hát thì lung tung suốt ngày (chẳng ra bài gì cả) nhưng lại thuộc trên dưới 10 bài hát rồi đấy. Mình chỉ cần hát cho cu cậu nghe vài lần là đã thuộc rồi, lắm lúc mình cũng phải ngạc nhiên vì trí nhớ của con trai. Ví dụ đêm qua mình hát cho cu cậu nghe bài "Một với một là hai, hai thêm hai ...." thế mà sáng nay mình hát "Một với một là" thì cu cậu trả lời ngay "hai", mình lại hát tiếp "hai thêm hai là" thì cu cậu lại trả lời "bốn" và mình cứ như vậy cho đến hết bài. Tính đến hiện tại cu cậu cũng phải thuộc như vậy đến 10 bài rồi đấy (tự hào quá :Laughing: ).
Mình ngạc nhiên vì cu cậu chỉ biết nói bi bô 2 âm thôi vậy mà đã nhớ được như vậy.