Mình sn 84, là một người có văn hóa, biết đạo lý, không xấu. Nhưng mà ngu. Vì thế mới yêu nhầm một thằng đã có vợ con rồi. Yêu nhau một thời gian mình mới phát hiện ra điều đó. Mình cảm thấy shock và suy sụp vô cùng. Nhiều lúc nghĩ quẫn muốn làm liều. Mình buồn lắm. Cứ tự hỏi bản thân đã làm sai chuyện gì mà gặp phải cơ sự thế này.


Mấy hôm nay mình cứ suy nghĩ, k biết có nên đến nói cho vợ nó biết bộ mặt thật của nó không? Nhưng lại e là nó là chủ gia đình nên vợ sợ nó lắm. Hoặc là phụ nữ Việt Nam thường chấp nhận chuyện chồng ra ngoài lăng nhăng, chỉ cần sau lại về với vợ. Tóm lại là có nói ra cũng chẳng được gì. Nó sẽ vẫn tiếp tục đi lừa người khác.


Một điều nữa mình muốn đến là để xem chị/em ấy là người như thế nào mà lại có được một gia đình. Thằng khốn nạn cho dù nó đi lừa thiên hạ nhưng nó đã cưới chị/em ấy. Trong bao nhiêu người con gái bị nó lừa, tại sao chị/em ấy lại được làm vợ. Chị/em ấy vẫn có chồng, có con. So với chị/em ấy thì mình may mắn hay là bất hạnh? Nhưng có khi đến đó rồi mình lại tủi thân khóc òa mất. Vì hiện tại đang cảm thấy mình là người bất hạnh. Vì bị người ta lừa dối, chứ k có được tình yêu đích thực.


Mình tâm sự điều này mong được nghe ý kiến của các mẹ - những người đang làm vợ.


- Một người vợ sẽ nhìn cô gái bị chồng mình lừa ntn? (Thương hại? Kệ mm?)


- Một người vợ sẽ cảm thấy ntn khi chồng trốn mình lăng nhăng bên ngoài? (Câu này chắc 90% sẽ tha thứ. Vì cuối cùng thì nó cũng quay về bên mình mà hơhơ)


- Các mẹ cảm thấy ai là người may mắn hơn?