Đầu tiên xin lỗi vì tôi là đàn ông lại vào diễn đàn của các mẹ làm phiền.
Câu chuyện của tôi khá dài nên tôi xin tóm tắt lại.
Trước đây tôi có quen 1 người con gái được 7 năm, người ấy rất yêu và lo cho tôi. Nhưng sau đó tôi quen thêm 1 người con gái khác, cùng lúc quen 2 người cho tới cách đây nưa năm. Tôi quyết định chọn người con gái tôi quen sau vì lúc ấy tôi muốn có con và cô gái sau cg đã mang bầu. Nói thêm: 2 người đều vì tôi mà đã từng phá thai.
Người con gái tôi quen trước bây h đã gần 30, còn người sau chỉ vừa đôi mươi. Chia tay với cô gái trước làm cô ấy rất đau lòng.
Trong 6 năm quen người con gái sau, cô ấy ko dc đường đường chính chính, tôi ko công khai. Thời gian quen nhau cô ấy đã từng lừa dối tôi nhiều lần. Và nhiều lần tôi hạ thẳng tay nhưng cứ ở xa tôi là cô ấy lại quen 1 người. Mặc dù vậy khi cô ấy giải thich, khóc lóc và đòi bỏ đi (ko mang theo gì) là tôi lại bỏ qua. Và cho đến nữa năm nay tôi quyết định về sống chung vì cô ấy có thai, nhưng tôi ko cưới. Trong thời gian này cô ấy ko gọi điện cho ai, liên lạc với ai. Cô ấy trở nên giỏi dang. Rất biết nghĩ cho tôi, thấy tôi vất vả cô ấy rất biết lo.
Nhưng hôm nay tôi vô tình biết được cô ấy còn có 1 cái facebook. Thời gian hoạt đồng gần nhất của cái facebook đó là 4 tháng trước. Trong face tôi thấy cô ấy nói yêu thương 1 người. Người này tôi ko biết con trai hay con gái nữa, gọi nhau là vợ chồng nhưng hình ảnh và tên là 1 người con gái. Tôi có hỏi nhưng cô ấy nói tạo lâu rồi và cho face đó cho bạn nên k biết. Nhưng tôi dám khẳng định là cô ấy.
Bây h con gần sinh rồi, nhưng tôi k biết đây có phải là con tôi ko? Viết ra câu này tim tôi đau như cắt.
Có phải vì tôi sống vô trách nhiệm và độc ác nên đời báo ứng ko? Nhân quả trước mắt tôi.
Ai có thể cho tôi xin 1 lời khuyên được ko? Tôi chán nản cuộc sống này quá rồi. Nếu có 1 điều ước tôi ước tôi chưa được sinh ra trên cõi đời này. Chỉ biết phá tiền của nhà, hại người thân yêu xung quanh.