vợ chồng cưới nhau dc 6 năm,có bé trai dc 6 tuổi.từ lúc sinh ra bé bi sứt môi.lúc đầu tôi ở bên vợ ở nhà trong con,vợ ra chợ bán phu6 quần áo phụ mẹ vợ,dc vài tháng từ lúc sinh bé,vợ tôi ghiện,và phải đưa vô trung tâm cai ghiện,tôi om con đi về nhà,nhà tôi chủ có bố và tôi ở,tất cả AE ở riêng.bé dc 8 tháng bố và tôi đưa bé đi nhi đồng 1 phẩu thuật sức môi.chỉ có 1 mình tôi trong con,thỉnh thoảng bên vợ lên rồi về.khi vợ đi cai về bảo tôi thôi em xuong mẹ bán,anh ở nhà trong con.tôi cũng đồng ý,đi bán 1 tuần về chiều thứ 7,sáng thứ 2 đi.dc khoảng 1 năm mấy.vợ tôi lại ghiền vào trung tâm cai nữa,lúc này đúng nlu1c bé tới ngày đi phẩu thuật lần 2.thì bố chở tôi đưa bé đi nhi đồng 1.cũng chỉ mình tôi,bên vợ lên rồi về.3 tháng vợ tôi về,lại bảo xuống mẹ bán,cũng 1 tuần về 1 lần.thời gian trôi qua cũng khá yên ổn.thì tháng 6-2015,đêm ngủ có số dt lạ dt tôi,khi bắt máy lên là chửi thề,tôi nghỉ nhầm số,tôi cũng nói cho vợ nghe,nhie62i lần như vậy,khoảng 1 tháng sau người đàn ông đó dt bảo tôi,anh có phải anh cường ko tôi noi đúng rồi,người đó bảo anh xuống đây liền vơ anh nhậu say xỉn ở gần nhà vợ.tôi noi ko đi dc vi phải đưa đón con đi hoc,qua hôm sau người đó dt bảo anh có xuống ko.vơ anh hôm qua đi khách sạ với tôi nè.lúc này tôi như người mất hồn điên đảo,khi vợ về tôi hỏi va64i chói ko nhận,tôi bật dt lúc noi chuyên vơi ngươi đàn ông đó,có ghi âm lại tất cả.vơ tôi nghe và tôi hỏi tới đâu vợ tôi trả lời môt cánh vô tâm ko sợ tôi buồn,tôi hỏi vây em mươn nhà ở với ngươi đó hay sau,vơ tôi trả lời,ko có khi đi khách san,co khi đi nhà trọ.ôi tôi chết đứng ko biết làm sao cả.lúc này vỡ ra tôi cũng biết thêm vơ ghiền bia.ở chung nhà với tôi ngày nào cũng uong bia,uống xong rồi lại trốn cha con đi chơi,ko co về bên nhà vợ.đi vài hôm lại về,có khi bảo tôi chở đi nhậu cùng co,tôi dẫn bé đi tollet,thì vợ bỏ trốn đi mất.cứ vậ kéo dài cả năm,tôi bàn với bố vợ đưa vơ đi cai vào trung tâm tiếp,3 tháng về,cứ có chuyện ko hài lòng thi lại bỏ đi 2,3 đêm.lần sau cùng bỏ đi,tối mới kể hết cho gia đình tôi nghe,tất cả ko ai chấp nhận.mới hôm qua 25-12 nhậu ở nhà,tôi ko nhậu,vợ nhậu với bà chi ở xớm,nhậu xong rồi l5i kêu tôi chở đi nhậu tiếp,tôi bảo thôi mai con còn đi hoc sớm chở đi vậy tội cho con.ko chiu vơ cứ nói những câu ko chấm nhận dc,tôi ko cho đi.xảy ra cải vả,khóa cửa lại,vợ tôi leo rào đi nữa rồi mõi lần bỏ đi tôi và con rất đau buồn
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1