Chào các chị, các anh, các em


Tôi có câu chuyện thế này mong chia sẽ.


Vợ chồng tôi cướinhau đã hơn 10 năm, có 1 cháu, hiện 2 vợ chồng vẫn đi làm bình thường và cũng tạm ổn định.


Mọi việc lắm lúc mâu thuẩn nhau về tình cảm về các chuyện vặt vãnh không nói đến, nhưng có 1 chuyện hết sức dài và kéo dài và vừa xử lý xong ngày hôm qua.


Vợ chồng em định cư ở 1 tỉnh lẻ, lúc mới cưới xong muốn ổn định nơi ở nên vợ chồng vay mượn 1 ít tiền để mua nhà, và được mọi người cho vay trong đó có ba mẹ vợ.


Kể từ khi vay vàng của nhà để mua nhà thì mọi việc khó khăn xảy ra, vàng liên tục lên giá, trong khi lúc vay thì chưa đến 10 triệu/ lượng, đến những năm vừa qua vàng gần đến 50 triệu/ lượng. kinh khủng.


Nhiều lần vợ đòi tiền trả cho gia đình nhưng có bao nhiêu đều trả hết, và trả đủ. Có khi trả 100 triệu, có khi trả 50 triệu cấn trừ 1 lượng vàng để trả, vậy mà đã xong, với giá cả thị trường, may mà không tinh lãi, nếu có thì chắc tôi vài vài năm nữa mới trả xong.


Đúng là mượn tiền nhà vợ, áp lực nhà chồng, vì lý do vợ chồng có nhà để ở mà gia đình tôi phải mang ơn gia đình vợ, và chiụp áp lực chung với tôi.


Khi vui thì không sao, khi buồn khi có chuyện là Vợ đòi tiền trả nợ, vợ bảo may ba mẹ tôi cho ông mượn tiền mua nhà và làm này làm khac nếu không thì ông không được như ngày hôm nay. ...


Chuẩn bị ba mẹ tôi xây nhà ở quê định gởi về cho ông bà vài chục triệu và bảo vợ gởi tiền về quê, nhưng, nói mãi vợ mới chịu chuyển khi tôi đưa tiền cho vợ.


Mỗi lần có tiền thì vợ rất vui, không bao giờ vợ xìa ra 1 đồng để tiêu.


Vừa rồi vợ có nhắc nhở tôi, anh làm gì thì làm và để dành tiền đi, đừng có ăn nhậu bê tha, nếu bị bệnh không có tiền chạy chửa và không ai lo cho anh đâu, tiền của tui thì tui sẽ viết di chúc cho con, tích góp tui sẽ xây nhà cho nó ở. Cái nhà này đang ở thì khi nào bán thì chia đôi, tôi sẽ xây nhà riêng, anh về ờ chung và nhất định không được đụng chạm đến căn nhà của tôi.


Mọi thứ tôi rất buồn, tôi có công việc đàng hoàn, thu nhập đủ nuôi cả gia đình, nhưng thật buồn, lúc nào có tiền rủ đi du lịch thì rất vui, khi tiêu hết tiền thì bảo anh làm tiền đâu hết ?


Theo anh chị thì mình có nên tự thu tự chi không hay là chuyển hết cho vợ ? và còn nhiều chuyện dài lắm, sẽ chia sẽ sau.


Xin cảm ơn mọi người chia sẽ và cho lời khuyên.