Nói ra mà buồn quá mấy chị ah. Vợ em sao mà quá đáng lắm thôi. em đi công tác xa mà cô ấy bị đau mắt thôi em cũng lo lắng sốt sắng về chăm. mà hôm em về lại đúng có đám cưới người cùng cơ quan nên em chỉ ở nhà được có 2 ngày nên em phải đi. vậy mà cô ấy nào là bảo em không ra gì. vợ ốm đau không lo lắng, chỉ biết nghĩ cho bản thân, .... nói chung là nói chẳng ra gì. em buồn lắm nhưng nghĩ mình đi công tác xa liên miên cũng ít chăm sóc vợ nên em nhịn. nhưng thực sự đã rất nhiều lần chỉ vì những lý do không đâu vào đâu mà cô ấy quá đáng quá. nhịn cho gia đình không lục đục thì cô ấy lại càng quá. em đi làm mà tâm tư rối bời nghĩ mà buồn không biết nói cùng ai nữa.