E đang bầu bí nhưng khả năng là thai hư rồi. Buồn lắm. Khóc . Nhưng mà thái độ ck em thì bthg, ko vui nhưng cũng chẳng thấy buồn. Hnay đưa em đi siêu âm, kết quả ko tốt lắm phải chờ thêm 3 ngày nữa. Thế mà tối chồng đi uống bia từ 6 rưỡi chiều tới tận bây giờ là 9 rưỡi tối chưa thấy về. Còn gọi điện về định nhờ em mang rượu ra quán nhậu nữa chứ. Ko hiểu nghĩ j nữa. Đàn ông ko thể tự ý thức đc trách nhiệm với gia đình sao ạ? Vợ thì có khả năng thai lưu nằm ở nhà 1 mình , ăn 1 mình , buồn tủi 1 mình mà ck vẫn thản nhiên nhậu nhẹt như ngày mai là tận thế . Ko có một suy nghĩ j sao ạ? Hay buồn quá nhậu cho đỡ buồn? Ko hiểu nổi. Em ngồi tâm sự với chị bạn, chị ấy bảo đàn ông là thế, chẳng có thằng nào tự ý thức đc trách nhiệm đối với gđ , em phải nhẹ nhàng rèn chồng dần dần. Hic. Tại sao đàn ông lại như thế? Đàn ông ko biết suy nghĩ à?