Vợ chồng e lấy nhau hiện tại e đang học lên nên chưa đi làm, ở nhà bán hàng online nhưng thu nhập cũng rất khá, mỗi cái vì không đi làm nên thường rảnh rồi, vì đó e hay để ý cằn nhằn chồng chăng? Chồng em thì con nhà có điều kiện, quen ỷ lại vào bố mẹ nên rất lười, sức khỏe cũng không tốt nên về tới nhà chỉ thích nằm ườn ra hết xem phim rồi chơi điện tử tới khuya chứ không đụng tay vào việc gì, nhất là dính lấy điện thoại từ lúc ăn, đi vệ sinh tới khi đi ngủ. Chồng có ốm đau hay buồn bã chuyện gì thì e sốt sắng, nhưng tuyệt nhiên em có làm sao thì cấm có chủ động chăm vợ hay hỏi han. Em nghĩ cũng buồn lắm, lấy chồng lấy vợ để dựa dẫm, chăm sóc chia sẻ với nhau, đằng này có chồng cũng như không. em không biết phải làm sao để cải tạo ông chồng này nữa, lắm lúc tủi thân phát khóc vì chồng. Mong mọi người cho em lời khuyên!