Hôm nay là ngày thứ 2 anh xã - KỸ SƯ DỞM nhà em đi công trình các mẹ ạ!


Buồn thúi ruột cơ!


Híc, ngày nảo ngày nào cũng đi! Em kể các chị nghe về sự tích ĐI của xã nhà em nhá:


1. Ngày gia đình nhà chồng em đến xin phép cho 2 tên tìm hiểu nhau; Em đã đặt sẵn vé về;


Sát ngày về ==> Đùng 1 cái hắn lại đi CÔNG TRƯỜNG ==> HỦY vé suất hắn ==> EM về nhà một mình;


2. Ngày trung thu em đã vạch sẵn kế hoạch đặt vé, 2 tên đi xem phim.


Và rồi cũng lại vào ngày đó ==> Đùng 1 cái hắn lại đi CÔNG TRƯỜNG ==> HỦY vé suất hắn ==> EM đi xem phim cùng nhỏ bạn thân;


3. Vào một ngày đẹp trời, hai tên thống nhất về nhà bà chị gái chơi với cháu ku;


Hai VC vừa te tởn dắt xe ra khỏi cổng, và rồi chỉ một cú điện thoại ==> Đùng 1 cái hắn nói "lại phải đi CÔNG TRƯỜNG" ==> Còn mình em, đi hay không đi?? ==> Tức mình, em lại quay vào nhà đóng cửa, đắp chăn nằm KHÓC NHÈ! híc;


4. Lại vào một ngày đẹp trời, 2 tên hẹn nhau tan giờ làm thì đi mua quần áo, do hôm sau em phải đi công tác;


Thế là, hết giờ làm, em vội vàng xuống dưới, đứng đường chờ chồng;


15p --> Bình thường thôi, có lẽ tắc đường! Không sao!


30P --> Hơi bất bình thường! Nhưng không sao, mới có 5h30 thôi mà!


60p --> Bắt đầu bực mình rồi đấy! Đã 6h rồi nhé! Giờ này mà con ăn uống xuống mới đi nữa thì đến khuya à??


90p --> A! Anh chồng nhà mình đến rồi --> Xả Stress thôi --> Bla bla --> Lại vì buổi chiều đang làm, tự nhiên hắn phải xuống CÔNG TRÌNH ở mãi Hà Đông;


==> Em là em bực mình lắm rồi đấy!


Còn bao nhiêu cái list . nữa các mẹ ạ!


Nhưng chẳng lẽ em lại kể hết ra đây thì trang có mà dài đến hàng mét;


Bao nhiêu trên em đều bỏ qua hết á!


Vì làm bên xây dựng, buộc phải vậy thôi!


Nhưng hắn cứ đi công trình về là ôi thôi: Quần áo, dày dép không còn nguyên vẹn; Không bị toạc quần, rách áo thì bị bắn sơn, rách giày;


Nặng hơn nữa là dẫm phải đinh; Nữa là bị rách tay rách chân;


Huhu,, em nhìn cứ gọi là XÓT HẾT CẢ RUỘT các mẹ ợ!


Kỹ sư gì mà đi công trường khổ như công nhân ý; Thương lắm cơ!


Đấy, hôm nay là ngày thứ 2 hắn đi Phú Thọ rồi đấy!


Em nhớ hắn lắm!


Ở nhà thì cãi nhau suốt; Cơ mà xa tí đã nhớ quá đi ý;


P/s: Em là em vẫn cú lắm!


Cái lọ Bao tử Dưa chuột muối em mới tậu về ăn ngon ơi là ngon;


Thế mà trước hôm đi, hắn vặn thế nào mà chặt ghê ý;


Sáng ra chuẩn bị cơm mang đi làm, không vặn ra được để đem dưa muối đi ăn Trưa;


Về biết tay với vợ!!!