Nói về người vợ của em: một người phụ nữ mà em khâm phục
Vợ chồng em cưới được khoảng 1 năm. Nói chung tiền bạc cũng vừa đủ và chưa có em bé nữa. Em và vợ cũng làm thêm nhiều để trang trải cuộc sống do đồng lương ít ỏi. Nhưng đúng là người phụ nữ Việt Nam chịu thương chịu khó lắm.
Cô ấy lúc nào cũng chi tiêu kỹ nhưng vẫn lo cho em bữa ăn vì sợ em mất sức, rồi phụ thêm tiền cho ba mẹ mà cô ấy cũng không hề than vãn. Lúc nào mệt mỏi thì em hay chăm vợ, đấm bốp rồi trò chuyện. Cô ấy nói là em và cố ấy cố lên , cuộc sống tuy cực khổ nhưng chỉ cần có mục tiêu và cố gắng hết mình rồi sẽ qua.
Đúng là người phụ nữ Việt Nam mình là chịu thương và chịu khó nhất thế giới. Em cũng cố gắng lắm vì em sợ vợ em cực quá nên em còn bán thêm quần áo rồi bán online cho cửa hàng nữa rồi tối thì gáng làm thêm này nọ. Em hi vọng vợ chồng em vượt qua thời gian này