Như thế này là chồng em và đồng nghiệp đang ngoại tình phải ko các mẹ ơi?
Em chào các bố/các mẹ!
Các mẹ ạ em đã tự nhủ bản thân không nên làm thám tử FBI, đừng bao giờ theo dõi điện thoại cá nhân của chồng sẽ dễ sống, dễ thở ko bị đau, tổn thương nhưng bản năng thế nào em lại lần mò xem tin nhắn của xã với đồng nghiệp và giờ em đang rối bời rất mong lời sẻ chia từ các mẹ.
Em chộp được đoạn tin sau:
C (xã): Say quá
Đ (đối tượng): Ôi zời anh ăn tết kỹ thế
C: Buon
C: Em nói chuyện tý được không?
Đ: Anh có chuyện gì à?
C: Em có thích khong?
Đ: Anh cứ nói đi, có người nói chuyện sẽ đỡ buồn hơn
C: Cám ơn em có người hiểu mình thật tốt
Đ: Anh có chuyện gì mà uống say thế? Anh uống rượu nhiều ko tốt cho sức khỏe đâu anh.
….,
….,,
Nữa và còn nữa, xã em ôm khư khư điện thoại. em cứ để ý xã nằm gõ tin mà tan nát cõi lòng..
Em ngoài ba mươi, xã cũng gần 40; có 2 bé trai kháu khỉnh, bé thứ hai mới hơn 8 tháng. Xã là dân giao thông nhưng ko phải đi công trình xa thỉnh thoảng phải xuống hiện trường kiểm tra, trước tết vừa rồi làm đêm cả tháng, cách 2, 3 ngày - đêm mới về với vợ con 1 đêm rồi sáng sớm lại đi.
Sống với nhau 8 năm trời em rất tin tưởng xã ko xâm phạm khoảng ko gian riêng tư của nhau, vì tâm lý cái gì thuộc về mình sẽ mãi là của mình, cái gì ko pải là của mình có cất tủ khóa vẫn mất. Suốt bao năm qua em chưa 1 lần xem trộm tin nhắn, máy tính cá nhân của xã? Trước điện thoại xã hay vất chỏng khắp nhà gần đây lúc nào cũng khư khư điện thoại trên người. Do em quá chủ quan sao? Những lời lẽ ngọt ngào đó xã ít khi nói với vợ lắm, tuyệt đối khô khan, gia trưởng… Muốn khóc quá! Các mẹ cho em vài lời để em bình tâm lại với????