từ hồi lấy nhau chưa bao giờ tôi nấu 1 bữa sáng cho chồng tôi. Liệu có quá đáng ko? kể cả nấu gói mỳ tôm tôi cũng chưa bao giờ nấu....
Hàng ngày anh ấy đi làm từ sang tới tối mịt 8h về , thi thoảng giup tôi việc nhả rửa bát... cho con ăn phơi quần áo... sáng nào a cũng dưa 2 con đi học và cho chúng ăn sáng.
Nhưng anh đi làm ko có ngày nghỉ kể cả chủ nhật... trừ ngày lễ tết. Tôi thực sự thấy chán chồng tôi. Cv của chồng tôi rất bận tôi cung biết điều đó nhưng anh ấy như 1 ng máy, bảo ngủ với vợ thì ra ngủ bảo ra ngủ ngoài kia 1 mình thì ra. Nếu tôi ra ngủ thì ngủ còn ko cũng chẳng bao giờ ra cả.
10 năm lấy nhau thì ngay năm đầu tiên biết mẹ vợ bị Ung thư tôi đề nghị anh chuyển về nhà cùng với mẹ tôi để tiện chăm sóc ( nói chăm sóc nhưng tôi chẳng chăm dc mấy toàn bà bế con giúp tôi là chính). Nguồn tài chính duy nhất của gd tôi là tiền anh ấy đi làm mang về , mẹ tôi thì lương hưu ko đáng bao nhiêu cả.Tôi Tg đó ở nhà ko đi làm ( mở cty tư nhân) và tôi còn có ng em bị nghiện nữa . cũng nghề nghiệp ko có.
Tới gần đây tôi phát hiện anh ấy yêu 1 ng khác, nhưng anh bảo chỉ là thoảng qua ko có gì cả va đã cắt đứt lâu rồi. ( tôi cũng nghĩ đúng vì anh ấy ko có tg làm việc đó , tg gần như ngồi với máy tính , vì tôi đi làm cùng cty chồng tôi, tối tôi về nhà thì hỏi nv vẫn thấy ở cty).
Nhưng tôi chưa bao giờ đòi hỏi a chuyện gì? tiền, quần áo .... ngoài 1 điều giờ tôi cần là tình cảm là sự quan tâm của anh ấy với gđ. Nhưng anh bảo: Cv của anh dang bi đát , cty dang xuoogns dốc tôi còn phải đi vay tiền cho anh nữa lên cũng hiểu. .Thì a ko thể vừa hoàn thành tốt cv vừa có thể quan tâm gđ.
Nhiều khi tôi nghĩ? Mình đã quan tâm chồng mình chưa? có hôm trưa tôi thấy chồng ngồi 1 chỗ tói ăn bánh mỳ và cốc nc coca... còn tôi thì đi ăn với mọi ng rồi. Mội lần bảo đi ăn cùng anh ko đi bảo cứ ăn trc .. xong anh lại ăn banh mỳ 1 mình....
Khi tôi ốm anh cũng nghỉ làm để chăm sóc tôi tại BV, nhưng khi về nhà thì lại không ? vậy anh ấy là ng vì gd chưa? Tôi muốn bỏ anh ấy , ko phải vì anh ấy yêu ng khác hay ntn ? vì tôi cảm thấy anh ấy ko hề yêu tôi, ko hề quan tâm gd ? a muốn tồn tại là vì những đứa con .... còn tôi thì bất chấp muốn bỏ .... để đi tìm 1 tình cảm mới....
Mong mọi ng cho ý kiến nhé mình thấy mình cung sai... Đòi hỏi qua nhiều chăng?