Nếu như mà người ta cho bạn một điều ước thì bạn sẽ ước điều gì cho bản thân của mình? Thật ra mà nói khi mà hỏi câu này để có nhiều người ngộ, và không nghĩ là mình sẽ được có một điều ước nào đó riêng cho bản thân của mình, nhưng mà mình cứ trả lời đi không có gì mà cản trở mình hết. Nếu như mà bản thân của mình có một điều ước thì mình không có gì cao sang cả mà chỉ ước cho ba mẹ của mình có thật là nhiều sức khỏe, và luôn luôn hạnh phúc khi mẹ ở bên cạnh mình. Cho dù bản thân của mình không ước gì cho mình cả, không ước là mình cho nó may mắn hay là mình sẽ đặt thành công hơn. Mà mình chịu cho ba mẹ của mình mà thôi, bởi vì mình biết rằng là ba mẹ của mình đã không còn nhiều thời gian ở bên cạnh của mình nữa, một ngày mà mình lớn dần thì chắc chắn là tuổi ba mẹ mình sẽ già đi rất là nhiều. Cho nên cái điều mà mình mong uoc nhất đó là sức khỏe của ba mẹ được tốt hơn, và điều đó cũng chính là điều mà mình cảm thấy hạnh phúc nhất. Bởi vì những cái điều ước mà giúp cho mình may mắn hơn, hoặc là ước cho mình thành công hơn trong sự nghiệp của mình thì chắc chắn không cần phải ước bởi vì bản thân của mình có thể tụi cố gắng được.

Bây giờ mình chỉ ước cho ba mẹ của mình thôi, nhìn ba mẹ khỏe mạnh là mình vui rồi mình không cần gì nhiều hơn nữa. Ba mẹ có sức khỏe, khỏe mạnh như vậy thì ba mẹ mới có thể chứng kiến được cái cảnh mà mình thành công và một ngày nào đó không xa, và ba mẹ sẽ rất tự hào về mình. Khi mà mình thấy ba mẹ tự hào về mình như vậy thì chắc chắn mình sẽ rất hạnh phúc, và không có điều gì hạnh phúc hơn khi mà lúc nào cũng có ba mẹ luôn ở bên cạnh mình, động viên cho bản thân mình để cho mình có thêm nhiều cái động lực để mà bước tiếp trên cái con đường mình chọn. Ngoài ba mẹ mình ra thì chẳng có ai là người ở bên cạnh mình những lúc mình khó khăn hết, Cho nên là có những gì tốt đẹp thì bản thân của mình lại dành cho ba mẹ hết, bởi vì mình chỉ có ba mẹ là duy nhất mà thôi.