Dạ chào các chị, em mới biết tới mục tâm sự, tư vấn,... của webtretho mấy ngày nay à. Trước em cứ nghĩ web này dành cho các bà mẹ. Hi ^^. Em cũng có chuyện muốn nhờ các chị tư vấn giúp. Trước tiên em giới thiệu tổng quan về em:
- Em 27, người yêu nhỏ hơn 26. Hai đứa học đại học liên thông. Đi làm nhân viên lương tháng 5tr/ 1 người
- Em con trưởng, có 4 chị em gái. Người yêu con một, mẹ tái hôn không có thêm con.
- Gia đình em ở Biên Hòa, gia đình người yêu ở Bình Định, hai đứa làm việc ở SG.
Tình hình quan hệ bọn em là thế này:
- Quen tinh tới 2015 là 5 năm
- Tình cảm tốt, muốn cùng nhau vượt qua chông gai.
- Có QH trước kết hôn
- Đã đánh tiếng kết hôn nhưng gia đình Người yêu không đồng ý: không hợp tuổi làm ăn, nhỏ tuổi phải ưu tiên sự nghiệp, muốn 2,3 năm nữa...
- Em mới phát hiện u nang buồng trứng (lạc nội mạc tử cung), kết quả kiểm chứng ở 3 nơi rồi.
Băn khoăn của em hiện giờ là:
- Em muốn kết hôn, vì em lớn tuổi rồi, và vì em muốn về cùng nhà với người yêu để sớm tối có nhau.Trước đây, em nghĩ 5tr/1thang cũng chẳng sao, em lớn tuổi rồi phải cưới chứ đợi có tiền nhiều thì khi nào mới cưới. Lúc đó em nghĩ em sẽ không đẻ con ngay, khi nào nhiều tiền mới đẻ,em với anh QH 4 năm rồi k có em bé chả lẽ em không kế hoạch được. Em chĩ muốn về cùng nhà với ngyeu cũng là để tiết kiệm, chăm sóc và giúp anh ngoan hơn, không chơi bida, game với những người bạn cùng phòng nữa. Nhưng, khi phát hiện u nang, bác sĩ cũng khuyên lấy chồng sinh con vì sợ cơ hội sinh em bé thấp( các chị chắc biết bệnh này !!!), thì lúc này em lại mong lấy chồng sẽ thả phanh để sinh em bé gấp. Em sợ không có con, và em cũng sợ gia đình người yêu sẽ phẫn nộ thế nào nếu em không sinh được em bé. Trong khi hiện tại có 5tr/ 1 tháng thôi, thật sự em thấy bế tắc.
Người yêu em thì gia đình phản đối nên anh cũng dạng 50/50. Thật lòng mà nói anh thực sự cũng chưa muốn kết hôn, nhưng biết nghĩ em lớn tuổi, con gái có thì nên sẵn sàng bỏ cuộc vui để kết hôn. Chuyện em bị u nang anh có biết, nhưng có lẽ anh mải chơi, hơi vô tâm, chưa chín chắn nên anh bảo không sao, sau này thụ tinh nhân tạo, xin con nuôi... còn nhiều cách. Bên cạnh đó, còn lý do chưa có tiền, 5tr/ 1 tháng chỉ cho anh sống tằn tiện, anh sợ khổ cho anh, cho em nữa.
Em không biết phải lên kế hoạch thế nào. Mong các chị có kinh nghiệm cho em lời khuyên ạ.