e chào mọi người, trước nay e rất hay vào wtt nhưg chỉ để đọc bài viết của mọi người chia sẻ thôi, chứ thật sự cuộc sống cũng như công việc của em không có gì gọi là bế tắc và khó khăn cả.


Trước đây mấy tháng em có quen và yêu 1 anh, em sn 88 anh ấy sn 79, nhưng được 1 thời gian em phát hiện ra anh ý đã có vợ, và lén vợ để đi ngoại tình. E rất shock và tức giận vì trước nay e ghét nhất là loại người đàn ông đã có gia đình còn đi lăng nhăng. Em nhanh chóng kết thúc mối quan hệ và trước khi chấm dứt em còn dùng những lời lẽ không hay dành cho cái loại đàn ông không chung thủy như vậy, trước nay tính em không thích nói bậy nhưng lúc đó e rất tức giân và văng hết những từ ngữ không hay nhất dành cho anh ta (e thấy đối với loại đàn ông như thế thì nhận những lời nói đó là xứng đáng), anh ta cũng không phải vừa, khi thấy em nói không ra gì như vậy cũng tức giận và nói lại, nói chung thì mối quan hệ đó kết thúc trong sự giận giữ và 2 đứa thề khồng thèm nhìn hoặc gặp mặt nhau nữa


Nhưng mấy hôm trước em có đi coi bói, bà thầy bói nói rất chính xác, vừa nhìn thấy em bà đã cho ngay 1 câu: "oh, làm thế nào mà tránh được người có gia đình giỏi thế", mặc dù lúc đấy em còn chưa nói gì, mới ngồi trước mặt bà ý, tên tuổi địa chỉ còn không khai. Bà ý nhìn khuôn mặt bói về tướng số và chỉ tay, nhìn chung thì khi nói về con người và tính cách em đều chuẩn, còn biết em vừa chuyển việc và được sếp nam giúp đỡ (cái này thì quá chính xác, e mới đc 1 sếp nam cất nhắc về vị trí mới có mấy ngày), nhưng rồi có 1 chuyện làm e lăn tăn mãi và muốn nhờ mọi người tư vấn và giúp đỡ.


Bà ý nhìn em và nói số em chỉ có thể làm vợ lẽ, em và anh sn 79 kia có duyên từ kiếp trước, kiếp trước em làm vợ lẽ của người ta nên kiếp này tiếp tục phải làm lẽ. Nhưng em cũng bảo bà ý, anh ta chưa li dị vợ, cợ chồng đang sống hạnh phúc chẳng cớ gì mà bỏ nhau. Bà ý bảo trước sau gì vợ chồng đấy cũng bỏ nhau và anh ta sẽ lấy em. Co làm như thế nào có tránh ra làm sao cũng không tránh được vì đấy là cái số cái nghiệp của em. Mối quan hệ của em và anh ta kết thúc gần 3 tháng nay rồi, 3 tháng nay không đứa nào gọi điện hay nhắn tin gì cả, nói kiểu như anh ta không còn tồn tại trong đời em nữa, nhưg bà thầy bảo chỉ tầm tháng 2 hoặc tháng 3 âm thì anh ta sẽ liên lạc lại với em và em dù muốn hay không thì vẫn sẽ phải tiếp tục cái duyên với anh ta. Mà quên không nói thêm rằng, anh ta đã 2 đời vợ, nếu có lấy thêm em thì em sẽ là vợ thứ 3 (thật sự em không muốn). Anh ta có 1 thằng con trai với vợ cả, bà thầy bảo anh ta và vợ 2 không có con cái, cái này em thấy đúng vì mặc dù 2 vợ chồng khỏe mạnh nhưng cưới nhau hơn 1 năm chưa thấy có gì, bà thầy bảo sang năm 2015 thì 2 vợ chồng anh ta sẽ bỏ nhau và tháng 10 âm sẽ cưới em.


Em có nói chuyện này của em với chị bạn thân nhất của em, chị ấy cũng ghét thằng cha này lắm và nói đấy là loại đàn ông không ra gì, không tử tế, nhưng khi nghe chuyện của em, chị ấy chị bảo e đúng 1 câu: "thôi số e nó vậy, tránh cũng k được em ah, phâir chấp nhận thôi"


Em muốn hỏi ý kiến các anh, các chị xem có cách nào cho em tránh được anh ta không ạ, cúng bái lễ lạt như thế nào đó để tránh được càng xa càng tốt không ạ, em không muốn là người phá hoại hạnh phúc gia đình người khác đâu ạ, thất đức lắm ạ :((:((:(( và em cũng không muốn mang tiếng là vợ lẽ đâu, các anh chị giúp em với, huhu....