Mình là một người mẹ của hai đứa con trai nhỏ, xinh xắn & đáng yêu vô cùng.
Lý do để mình mở topic này bởi mình như một người vừa chết hụt, và trong khoảng thời gian struggle trong một nỗi hoang mang & lo sợ kinh khủng về cái chết, mình nghĩ nhiều về cuộc đời mình, về trách nhiệm, về gia đình, và hạnh phúc.
Sau khi sinh em bé thứ 2, mình nghỉ sinh 6 tháng nhưng làm việc quên nghỉ ngơi (do nhà mình neo người quá, mà mẹ mình lại bệnh nặng). Mình không chăm sóc sức khỏe cẩn thận, và mình luôn đòi hỏi ở bản thân rất cao. Mọi việc phải sạch sẽ, chu toàn. Ngày mình xuất viện sau khi sinh bé thứ 2, hôm đó nhà trường tổ chức sinh nhật cho bé đầu. Mình cứ nhất định anh xã phải có mặt ở trường với con, còn mình tự thu dọn đồ đạc, làm thủ tục ra viện, tự ôm con và ôm đồ đi taxi về nhà một mình. Về nhà, tự tắm rửa cho hai đứa trẻ và nấu ăn, chẳng cần kiêng khem. Mình rất thoải mái khi có thể độc lập, ko phải nhờ vả ai và sắp xếp cuộc sống theo ý mình.
Sau khi đi làm lại đc 2 tháng, mình ý thức hơn về việc chăm sóc sức khỏe, bắt đầu từ việc quyết định đi khám sức khỏe định kỳ vì bụng đau âm ỉ cả hơn tháng trời. Một lúc mình nhận 2 cái chỉ định mổ, và 3 cái nghi ngờ ung thư các vị trí khác nhau luôn. Mình sợ hãi tột cùng mất mấy tuần để tầm soát, và kỳ diệu các kết quả ko sao, nhưng vẫn phải mổ vì u cũng khá to.
Bởi vậy giờ mình quyết định gạt hết mọi thứ sang một bên, sống cho ngày hôm nay, chăm sóc bản thân, và yêu thương những gì mình có trong hiện tại.
Mình mở topic này để tự motivate bản thân, ghi lại những gì mình làm đc trong ngày. Thế là đủ. Các bạn vào chia sẻ với mình cho vui nha.
Have a nice day mọi người! J

