Mình cần sự chia sẻ và những lời khuyên của mọi người.
Mình có quá cố chấp, quá đa nghi và ích kỷ với chồng m k???
M ko thể bỏ qua được quá khứ của a ấy, gọi là quá khứ nhưng sao nó lại tồn tại khi đã có mình, đó là tình cảm gì ? Tại sao yêu mình r mà a vẫn để ảnh người khác trong ví,đó là lần đầu tiên gặp nhau sau khi mình nhận lời yêu a, mình đã nhìn thấy tấm hình, a nói a bỏ đó từ lâu r,nhưng ko dùng tới ví bao giờ, cũng chẳng đụng đến nó, a ở trong trường quân đội (a kể đó là người a đã từng có tình cảm trước khi yêu mình, nhưng chỉ là thích chứ chưa yêu.cũng ở xa nhau, người nam, người bắc nên mới chỉ quý thôi, chưa có gì cả,bây giờ thì 2 người xem nhau như bạn bè bình thường).Lúc đó m tin anh, và vẫn yêu anh,rồi một lần mình đi chơi cùng anh thì người con gái đó gọi điện cho anh, m ko biết cô ta nói gì trong điện thoại, chỉ nghe a trả lời lại rằng lát gọi lại nhé, giờ đang bận M hỏi ai thì a bảo bạn.Mình đoán ra và nỗi nghi ngờ lẫn sự thất vọng tràn trề bởi đó là số điện thoại của 2 đứa dùng để ll với nhau, vậy mà a cho cô ta biết, m đã nói chia tay vì mình ko muốn yêu ng bắt cá 2 tay nv. Nhưng a giải thích rằng vì xem là bạn nên người đó gọi điện tâm sự thì a vẫn nghe, cô ta hỏi có số cùng mạng để gọi cho rẻ nên anh cho, a ko muốn nói là cô ta gọi vì sợ mình nghĩ ngợi , m đã rất giận, cảm giác ko thể bỏ qua được, mình nghi ngờ a và cô ta còn tình cảm với nhau.A giải thích rằng a chỉ yêu có mình mình thôi, nó chỉ là bạn, nguôi giận, minh lại bình thường. Bọn mình yêu nhau nhưng học khác trường nhau nên hay gọi điện nói chuyện bằng sim vietnammobi, Khi về quê đi chơi tết, mình bắt gặp cô ta gọi điện cho a mấy lần , kể cả thấy trực tiếp và thấy trong nhật ký cuộc gọi, lúc có mình ở đó a ko nghe máy nữa.Những lần đó bọn mình lại giận nhau, r anh hứa sẽ ko ll với cô ta nữa, những lần kia đều là cô ta gọi tâm sự chứ anh ko hề chủ động gọi cho cô ta, vì anh xem là bạn nên nói chuyện bình chứ ko phải a còn tình cảm gì cả, thời gian sau, cô ta vẫn nhắn tin hỏi thăm vào số của a. Không hiểu sao nghe a giải thích m nguôi giận lúc đó nhưng cứ nghĩ tới là đầu m lại sôi sùng sục lên cảm giác như ko thể bỏ qua và chấp nhận được.Cô ta lấy chồng, mời a đến, và anh đưa mình đi cùng, dù trước kia mình và cô ta là bạn, nhưng lâu ngày gặp lại thấy tình bạn nhạt toẹt và như cô ta ghen ty với mình vậy, mình nhận thấy qua cách đối xử hôm gặp trong đám cưới. Tất cả những điều trên đã khiến mình rất khó chịu,Nhưng tình cảm mà mình nhận được từ a rất nồng nàn và sâu sắc, mình cũng yêu a rất nhiều, chúng mình đã cưới nhau và có một bé trai hơn một tuổi r. Vậy mà hễ cứ nói chuyện gì về bạn bè đụng chạm tói cô ta( mình, a và cô ta học lớp 10 cùng nhau), thì mình lại sôi sùng sục và lại thấy buồn, giận a, lại hỏi a lại chuyện cũ, có khi a phát khùng lên với mình.Tết năm 2013 cô ta lại nhắn tin hỏi thăm, dù đã xóa số của cô ta nhưng a vẫn nhớ và nhắn hỏi thăm lại, a k nói cho mình biết,r khi mình đọc được, m lại giận, và nghĩ a và cô ta vẫn ll với nhau, a vẫn còn nhớ số của cô ta nữa.
Tại sao mình ko thể bỏ qua được những chuyện đó, cứ có gì liên quan là mình lại sâu chuỗi lại toàn bộ những sự việc giữa a và cô ta, mình lại cố chấp , r vợ chồng mình lại giận nhau,Mình sợ a nói dối mình ngày đó r sẽ nói dối mình nữa, mình rất sợ, mình là người sống tình cảm, lại hay khóc,m thuộc tuýp người con gái ngày xưa nhiều hơn hiện đại.
Đó là tất cả những tâm sự của mình, mình cần sự chia sẻ, và những lời khuyên của mọi người, để mình có thể vượt qua được chuyện này, ko rằn vặt suy nghĩ của mình và ảnh hưởng tới anh nữa, nếu là mọi người thì mn sẽ như thế nào khi gặp chuyện như mình, hãy giúp mình với !