Mình mới cứoi chồng cách đây mấy tháng các mẹ ạ. Lúc mới đầu về nhà chồng, mẹ chồng mình đề nghị là hai mẹ con cùng làm cơ. Mẹ bảo là mẹ không phải như các bà mẹ ngày xưa. Việc gì cũng để con dâu làm hết, con dâu phục vụ. Giờ mẹ còn khoẻ, mẹ con cùng làm, hoặc bửa nào mà mẹ bệnh mẹ mới để con làm một mình.


Mẹ chồng mình được ba chồng rất thương yêu, gia đình chồng giàu có , cuộc sống khá giả, nên mẹ không phải đi làm. Mẹ ở nhà lo việc nội trợ, ba đi làm cuối tháng về đưa tiền cho mẹ sài thôi. Nên khi cứoi mình về mẹ vẩn cho mình đi làm, việc nhà mẹ mình làm hết , cơm nước đồ, mình chỉ làm phụ thôi( dạng như mình làm cu li, mẹ mình làm bếp chính ý) . Vì mình và chồng cùng đi làm mỗi ngày nên ở nhà mẹ lo cơm nước hết. Ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật thì hai mẹ con cùng đi chợ về rồi thì cùng nấu ăn. Ngay đến việc lau dọn nhà thì mẹ bảo cuối tuần lau 1 lần( nhà mình có 3 lầu) , ngay cả khi cuối tuần dọn dẹp mẹ cũng làm phụ, mẹ quét mình lau.


Quần áo thì hai mẹ con mình cũng giặc chung, 2 ngày mới giặc 1 lần.


Mình làm dâu cũng rất tâm lí, khi đi làm về mình lau tầng dứoi cho mẹ ( cái này mỗi ngày mỗi lau, còn nguyên nhà thì 1 tuần lau 1 lần ). Vì mẹ đã nấu cơm rồi, mình đi làm về thì cả nhà cùng ăn cơm rồi mình rữa chén. Ví dụ có đi đâu mình cũng cố gắn làm giúp việc nhà cho mẹ như là lau nhà rồi mới đi ra ngoài với chồng. Mình suy nghỉ là, giúp mẹ được việc gì thì giúp. Mình đã đi làm nguyên ngày rồi, tối còn được chồng chở đi ra ngoài chơi, nếu không làm gì cho mẹ mà để mẹ làm, mình đi với chồng như vậy thì tội nghiệp mẹ lắm. Nên phàm việc gì mình cũng muốn làm giúp chứ chưa bao giờ mình có tư tưởng làm biếng, để cho mẹ làm.


Mẹ có 2 ngừoi con trai ( chồng mình còn có 1 em trai đang học trung học phổ thông), nên mẹ bảo " mẹ không có con gái nên xem mình như con gái vậy" mẹ còn nói với mình. Ví dụ như mấy bà mẹ chồng ai mà có con gái thì lúc nào cũng mong muốn con gái họ lấy chồng được sung sướng. vậy mà lại đi làm khó con dâu chi, bắt phải thế này thế nọ. Mẹ mình có cách suy nghỉ như vậy, nên mình nghỉ là mẹ cũng khá tâm lí... Mấy chị làm tóc gần nhà ai cũng nhận xét mẹ chồng mình hiền, dể thương, ai làm con dâu mẹ thì hạnh phúc và có phước lắm....


Nếu như mình có mẹ chồng như vậy, có phải được gọi là hạnh phúc chưa....???