Không biết có ai làm vợ rồi mà còn khổ như mình không? Chồng thì không chịu làm ăn, rồi kiểm soát tiền của vợ. Thường xuyên đánh bạc nữa. Mình đi làm lương có 2 triệu một tháng, làm xa nhà hơn 50km. Nhưng thường xuyên bị kiểm tra tiền nong. Rôi bị chồng cướp tiền, khi không còn tiền thì bị đánh tơi tả. Giờ mình mang thai còn 5 tuần nữa là sinh rồi, không có nghìn nào để đi sinh con cả, mà chồng mình không biết nghĩ. Mẹ đẻ mình mua cho một xe máy 43 triệu mới đi có mấy tháng cũng bị chồng bán. Giờ bụng to rồi, mình ức chế lắm, ngày nào cũng khóc. Rồi từ ngày cưới nhau, nhà ngoại cách nhà mình có 30km, nhưng chồng không cho về nhà ngoại, còn bảo: giết cả nhà ngoại, rồi còn định cho người đánh nhà ngoại mình nữa, giờ thấy chán nản. Cơ quan mình làm việc thì chửi và đánh tất cả mọi người trong cơ quan. Như vậy phải con người không?