hình ảnh

Tại sao mình lại suy nghĩ như vậy. Bởi mình luôn thấy nhiều bạn nữ khá tự tin, bạn ấy buồn khi không xinh đẹp bằng những cô gái khác, khi không thể tự tin bằng những cô gái khác, không thông minh cũng chẳng giỏi giang như những cô gái khác. Nhưng các bạn ạ, cô gái khác đây chính là bản thân các bạn đấy. Mình chỉ sống một lần trên cuộc đời này, mỗi bạn là mỗi cuộc đời chẳng ai giống ai và chẳng ai có thể thay thế được ai cả. Bạn sẽ phải hiểu rằng, những cô gái ngoài kia họ cũng chẳng thể vẹn toàn, và dù họ có xinh đẹp hơn bạn đi chăng nữa thì ít nhất họ có cố gắng hơn bạn. Họ nỗ lực để xinh đẹp hơn, họ biết chăm sóc bản thân mình, biết ăn những thức ăn tốt cho sức khỏe, biết dành thời gian để chăm sóc yêu thương có thể của họ chứ không phải đêm ngày thức khuya, ăn uống vô tội vạ đâu. Họ hồng minh bổ họ biết sự đầu tư vào bản thân là sự đầu tư không bao giờ lỗ vốn, trau dồi kiến thức, đọc sách hay học năng khiếu cũng chỉ để bản thân phát triển hơn. Vậy theo bạn thứ ho đánh đổi, bỏ ra là gì hay bản thân họ chẳng làm gì cũng được như thé. Cô gái ạ, chính bản chất con người trong bạn, những suy nghĩ của bạn mới làm bạn xấu đi chứ chẳng phải những điều xa xôi kia đâu, nên hãy thay đổi những suy nghĩ đó, luôn xinh đẹp trong mắt chính bản thân mình nhé.