Chuyện là vầy, em mới lấy chồng đc hơn 5 tháng ui, mà khả năng quán xuyến tiền nong trong nhà dỡ quá, lương chồng tháng bao nhiêu đến nay e cũng ko biết, chỉ biết là chắc chắn trên hàng chục, nhưng e cũng chưa hỏi bao giờ, em đa 25 tuổi ui, có công việc ổn định, lương tháng cũng chỉ đc 5 triệu đủ để trả tiền ăn hăng ngày của em. Chồng em thi lớn hơn em 7 tuổi.
E rất hiếm nấu ăn phần do tính chất công việc của anh toàn ăn ngoài với khách hàng, e thì ko thích ăn 1 mình nên khỏi nấu luôn, em xài tiền ko nhiều nhưng do lo cho gia đình nên tháng nào cũng đều đều vài triệu gửi về nhà, và tất nhiên đó là tiền của anh chồng em, em thì sài tiền vô tư, hết thì bảo chồng đưa nên tính đó giờ thành thói quen, do đó chồng chưa tin tưởng em, em ko sợ chồng ngoại tình bởi vì chồng rất hiền và chu đáo, vì chồng e là người Nhật, nên tính tốt lắm..
Điều em lo sợ là cứ tiếp tục như thế thì ko sớm cũng muộn sẽ có chuyện, rồi năm tới chúng em muốn có con chẳng lẻ vẫn cứ tiếp tục sống như vậy, xin mọi người chia sẻ cho em cách quán xuyến tốt và cách tính toan tiết kiệm cho gia đình
Chồng bảo nếu em lo được thì chồng sẽ giao lại cho em chuyện quản lý tiền trong nhà, nhưng thật sự em không đủ tự tin vào bản thân, em sợ mình lại ăn sài phung phí nên ko dám nhận lời, xin mọi người giúp em với./.