Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống hiện đại đầy áp lực và tất bật, hạnh phúc nhiều khi không mất đi, mà chỉ "hết pin". Giống như một chiếc điện thoại cần được sạc lại để hoạt động, con người cũng cần những khoảng lặng, sự kết nối và chăm sóc tâm hồn để tái tạo năng lượng sống.


“Sạc pin cho hạnh phúc” không phải là điều gì quá xa vời, đó có thể là một buổi chiều thảnh thơi đọc sách, một cuộc trò chuyện chân thành với người thân, một giai điệu âm nhạc, hay đơn giản là vài phút lặng yên để hít thở và lắng nghe chính mình.  Khi biết dừng lại để nạp lại niềm vui và sự tích cực, ta mới đủ sức vượt qua những thử thách phía trước. Hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao, mà ở việc ta có biết gìn giữ và làm mới nó mỗi ngày hay không.