Tôi năm nay 30t chưa từng kết hôn, nhưng có một đứa con (lý do: thì tôi ko muốn kể vì chỉ là thanh minh,và hơn thế nữa là tôi không muốn lội ngược dòng vè quá khứ đau buồn) Tôi không hối hận vì việc tôi đã làm. Tôi có công việc ổn định với thu nhập đủ để lo cho cuộc sống của hai mẹ con và cũng được gia đình giúp đỡ nhiều nên tôi thấy cuộc sống dần tươi đẹp hơn.
Chuyện tôi ko có gì để nói nếu cuộc sống của tôi cứ vậy diễn ra, nhưng thời gian gần đây tôi đang phải băn khoăn rất nhiều và thậm trí là căng thẳng. Cảnh một mẹ, một con sống thì không nói mọi người cũng biết là sẽ có rất nhiều lời ra tiếng vào, bàn tán có, thương xót có, chia sẻ cũng có, mà nhiều nhất là những lời ve vãn của những gã đàn ông, cũng chẳng biết được trong số đó có ai là nói thật không..? nhưng tất cả mình đều không bận tâm vì xã hội mà, mình chấp nhận được hết...
Nhưng gần đây có 1 người, là 1 trong số người những bạn học cũ của mình, đã làm cho mình có tình cảm, gia đình nhà mình biết chuyện thì vui và ủng hộ hết mực. Anh chưa có gia đình (hay mọi người vấn nói là zai "Tân") anh làm việc tự do, Sống cùng với vợ chồng anh trai vì bm mất sớm. Quan trọng hơn là anh yêu mình, hiểu hoàn cảnh, phải nói là biết rõ mọi chuyện về mình nên cũng k phải giải thích hay kể nể gì nhiều về quá khứ với anh. bọn mình cư thế yêu nhau đến nay cũng được hơn 5 tháng, hiện giờ mình đề nghị anh cưới thì anh lần nữa k trả lời sau đó anh về gọi điện:
- Lúc em đề cập đến chuyện của hai đứa anh không muốn trả lời luôn sợ em buồn, nhưng hiện giờ anh chưa muốn cưới vì a thấy chưa sẵn sàng, em hiểu mà đúng không
- Em không hiểu, nếu anh thấy sợ thì mình giải tán, chứ sẵn sàng là về cái gì anh nói rõ ràng đi?
- thì về kinh tế, rồi nhà anh đã anh đã ai biết đâu tự nhiên cưới thế nào?
Hai đứa cứ tranh cãi rồi giận nhau, xong anh lại đến làm lành, hai đứa lại như chưa có chuyện gì xảy ra, gần đây nhất khi mình đi ăn trưa cùng công ty, quên k mang đt anh gọi ko nghe máy được. chỉ có vậy thôi mà anh lôi toàn những vấn đề nghi ngờ đâu đâu áp đật cho mình, và còn nói từ trước đến giờ chưa thể tin tưởng được mình, rồi còn lôi chuyện quá khứ ra để nói rất nhiều,...ba la, ba la....Mình thấy căng thẳng và mệt mỏi, muốn chấm dứt, nhưng nghĩ ...đến gia đình lại buồn mình lại k lỡ...rồi còn nhiều chuyện nữa,....