Cái câu nói " hồng nhan bạc mệnh" ko biết có từ bao đời và cho đến nay câu nói này vẫn còn nguyên giá trị của nó. Và chính tôi là 1 minh chưng sâu sắc cho câu nói này. Tôi ko phải là mỹ nhân chân dài mà ngược lại có chièu cao khiêm tốn tuy vậy mọi thứ từ hình dáng khuôn mặt nươc da của tôi đều rất hài hoà, nếu mới thoạt nhìn thì tôi ko có gì ấn tượng cả nhưng càng tiếp xúc và để ý thì tôi cũng rất duyên với má lúm đồng tiền, đôi mắt sâu với hàng mi cong vút và làn môi đỏ thắm rất tự nhiên nổi bật trên nước da trắng như trứng gà bóc, vì vậy tôi nhìn trẻ hơn so với tuổi của mình rât nhiều và mọi ng hay gọi tôi là búp bê. Do được trời phú ban cho vẻ đẹp như vậy nên tôi rất hay được đàn ông để ý từ ng ít tuổi hơn tôi đến ng đã có gia đình, cho dù gặp tôi 1 cách tình cờ hay cố tạo cơ hội găp tôi thì ai cũng nán lại trêu đùa tôi. Cũng chính vì cái sự đào hoa của mình mà c/d tôi gặp rất nhiều sóng gió mà tôi nghĩ là ko 1 ai có thể khổ hơn tôi. Như mọi ng vẫn nghĩ là mất cái nọ thì được cái kia nhưng tôi thì ngược lại hoàn toàn, thậm chí phải nói là " thảm hại". Chuyện bắt đầu từ năm tôi học lớp 9, cái ngày đầu tiên tôi và a gặp nhau, cái ngày mà bây giờ cho tôi sống lại thì tôi cũng ko thể ngờ được cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn và nó sẽ đi theo tôi đến hết cuộc đời này trừ khi có 1 điều kỳ diệu xảy ra mà điều này tôi cảm thấy quá mong manh, tôi sợ tôi sẽ ko có được điều này đó là tôi đc làm mẹ. Vâng, làm mẹ, điều thiêng liêng và rất đỗi đơn giản và bản năng ấy thì với tôi là 1 điều hết sức xa vời và mong manh.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Saurieng1985


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Saurieng1985