Chồng mình hơn mình 4 tuổi học đh kinh tế, mình học sư phạm. Cưới nhau 11 năm đã có đứa con gái 11 tuổi, đứa con trai 6 tuổi. Con mình rất dễ chịu. Bù lại chồng mình rất gia trưởng và đặc biệt hay đánh vợ. Vì con mà mình cam chịu 11 năm đến giờ đánh mình nửa, xỉ nhục gia đình dòng họ mình . Ngày nào cũng giả say chửi bới văng tục . Mỗi lần 2 vch giận nhau k nói k răng không khí nặng nề quá mình đành theo năn nỉ.làm thì lương k bao nhieu mà ngồi đâu nói dóc đó . Ai toi gần mình giả bộ ghen quậy phá, còn bạn gái chơi với mình thì kêu chụm vào nhiều chuyện, riết mình chẳng còn đứa bạn nào.Mấy ngày nay đánh mình mình chẳng muốn nói chuyện, ưa li dị. 100 ngưoi 100 nói li dị. Nhưng nghĩ con tội quá nhưng nếu cứ sống cảnh này mình điên mất. Đường đường là một gv nhưng ngày nào cũng bị chồng nhậu say vô chửi bới. Mới 37 tuổi nhưng anh ta đã nghiện ngập bia rượu. Ngày nào k uống bia là kiếm chuyện chửi con đánh con gây vơ. Mấy mẹ góp ý cho mình có nên vì con tiếp tục hôn nhân này hay chấm dứt cho khoẻ. Thực sự lòng mình rất rất muốn li dị để mua tự do va k bi đánh chứ k muốn tái hôn nữa