Mình vừa đọc đc 1 bài của 1 mẹ đơn thân hiện đang sống rất hạnh phúc đc chia sẻ trên fb của chị ấy. Mình nghĩ rất có ích cho những ai đang còn loay hoay giữa ly hôn và chung sống tiếp vs ng chồng đã phản bội mình.




BỎ CHỒNG HAY KHÔNG KHÔNG PHẢI ĐIỀU QUYẾT ĐỊNH HẠNH PHÚC.


Sau 1 ngày quần quật như trâu điên vừa nhà cửa vừa công việc, vừa đón con vừa tắm rửa, cơm nước cho chúng. Loáng cái đã hết một ngày, sao thời gian của người mẹ đơn thân không được kéo dài hơn xíu nhỉ? Mệt vãi.



23h30, cho lũ giặc từng đứa ngủ một, chúng hết đòi gãi lưng lại xoa bụng, trằn trọc, hành hạ cái thân tàn này cả tiếng đồng hồ mới yên giấc được. Tưởng là xong xuôi, đặt lưng xuống cái nệm mới rõ êm, mở đt thấy inbox của đứa em xa xôi cả tỷ năm ko gặp.



Đoạn chát ngắn ngủi nhưng đủ để người đọc ngậm ngùi dài.


- Chị Nhung ơi, chị tư vấn cho em thủ tục ly hôn và làm sao để bỏ chồng mà vẫn thấy hạnh phúc? Làm sao để được thoải mái như chị? Em đang buồn lắm.


Bắt đầu một cuộc trò chuyện lê thê của những con buôn dưa lê chuyên nghiệp. Mình kể cho em í nghe về cuộc sống của mình vừa diễn ra chưa đầy 24 tiếng. Nó (cuộc sống) không tù túng và u uất như trước thậm chí còn nhẹ tênh trong tư tưởng và thấy mình tự chủ hơn nhưng nó cũng chả phải sung sướng gì đến mức phải gào lên cho mọi người thấy bởi còn nhiều lắm những cơ cực đè lên vai người mẹ đơn thân ngay hiện tại và tương lai.


Để có được ngày hôm nay, quan trọng nhất vẫn là ở cách suy nghĩ tích cực mà mình đã được một người bạn, một người thầy mình hết sức trân trọng dạy cho. Mình nói với em rằng: Dù em có bỏ chồng hay không đều không quan trọng bằng việc em đang tư duy ntn.


Trước khi quyết định ra đi hay ở lại em hãy đặt con mình lên trước. Xem người đó có xứng đáng làm bố con mình hay ko. Nếu tư cách làm bố có vấn đề, đã ko lo đc kinh tế nuôi con lại ko góp nhặt đc chút tinh thần cho con thì next ngay lập tức. Nhưng nếu còn chấp nhận được chút gì thì hãy thứ tha và cố gắng sửa đổi để có tiếng nói chung. Vì đến giờ phút này í mà, tình yêu hay ko tình yêu thì cũng chả quan trọng bằng lũ giặc kia, bằng sự yêu thương chính bản thân mình kìa.


Đừng bao giờ đặt hạnh phúc của mình vào tay đàn ông. Tiền mình mình tiêu, thân mình mình yêu. Bên nhau là để thêm vui, để giúp nhau sống tốt hơn chứ nếu chuốc thêm phiền muộn thì next. Nuôi thân, nuôi con đã cực rồi hơi sức đâu mà nuôi thêm một cục nợ để nay phải mệt, mai phải đau. Đời ngắn lắm sao cứ phải xoắn.


"Đời ý mà, nó ko thương mình nên mình phải thương lấy mình thôi".