Hiện tại em có 1 thắc mắc nhưng không biết phải tâm sự với ai.Mong mọi người góp ý giúp em với ạ.
Em đang có thai được 14 tuần. trước giờ kinh nguyệt của em không được đều.ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối của em là ngày 29/11 và kết thúc ngày 7/12. Em và chồng có quan hệ vào ngày 11/12, và 24/12 và không dùng bcs,ngày 12/12, 14/12, 15/12 trong 3 ngày đó em và chồng có quan hệ không dùng bcs nhưng em lại không nhớ rõ ngày nào .Moi chuyên sẽ vẫn bình thường và em sẽ không phải lo lắng và day dứt nếu như không có chuyện xảy ra. Em biết em sai, từ lúc biết mình có thai đến bây giờ em rất lo lắng và ân hận, em thật sự không muốn vì tâm trạng mình không tốt mà ảnh hưởng đến em bé.
Ngày 16/12 em có quan hệ với một người khác( chỉ 1 lần duy nhất )lúc đầu không dùng bcs, lúc sau dùng bcs va sau đó mới xuất tinh. vì em không nhớ chắc khi dùng bcs được bao lâu thì mới xuất tinh, chỉ nhớ mang máng 1 lúc sau khi dùng bcs thì mới xuất tinh.Giờ em rất lo lắng không biết em bé trong bụng em là con của em và chồng hay của người kia nữa.Vì ngày 16/12 rất có thể là ngày rụng trứng và dù xuất tinh vào bcs nhưng em vẫn lo có 1 ít tinh dịch được tiết ra trước và trong đó có chứa tinh trùng. Thật sự em rất lo và không biết phải làm thế nào. Em có điện thoại nhờ bác sỹ tư vấn bác sỹ nói em cân nhắc bỏ thai nếu em muốn giữ hạnh phúc gia đình. em biết dù sao đó cũng là con em, em không thể bỏ con nhưng em cũng chưa biết làm thế nào nếu em bé không phải là con của chồng em. Em cũng không biết cách nào để biết rõ đó là con ai nữa. Ngày 2/3 em đi khám ở bệnh viện kết quả con em được 11 w6d. Nếu tình từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối thì không trùng khớp với kết quả siêu âm. Người mà em có qh lại là người nước ngoài, nên em lo lắm nếu là con của người đó thì khi sinh bé ra.(.....)
Mỗi ngày em đều rất lo lắng, và em cùng rất buồn vì biết tâm trạng không tốt của em sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của con nhưng em không biết có cách nào để em quên đi sự lo lắng và tập trung tốt cho em bé nữa. Em cũng rất yêu chồng và mong muốn cho con em có một cuộc sông tốt đẹp hơn nếu như mọi chuyện không ngoài ý muốn. Ngay lúc này đây em day dứt rất nhiều vì chính em không biết nắm giữ hạnh phúc gia đình mình. Nếu đợi đến ngày sinh em bé và chuyện không mong muốn xảy ra chồng em sẽ rất buồn và suy sụp, cả gia đình và mọi người nửa, con em sẽ rất đáng thương. Em có nên nói thật mọi chuyện với chồng em không?
Nhiều khi em nghĩ do mình lo lắng và suy nghĩ quá, dù biết % có con của em và người kia không cao nhưng không thể làm cách nào để thoát khỏi suy nghĩ đó được. Em sợ đó là linh cảm không tốt.
Em mong nhận được sự góp ý chân thành từ mọi người hoặc các mẹ có kinh nghiệm !