Đúng là ở đời, phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Giờ em bắt đầu nhận ra, dường như e đã chọn sai ng để lấy làm chồng. Ngày xưa k hiểu vì sao, em lại quyết tâm lấy người ấy đến vậy, mặc cho bao người phản đối, ngăn cản, em vẫn nhất quyết chỉ lấy người ấy thôi. Tình yêu đúng là mù quáng thật. Lấy về rồi giờ mới nhận ra, a chỉ là 1 con người vô tâm, sống hời hợt, k biết quan tâm đến cảm nhận, suy nghĩ của người khác, mà chỉ biết có bản thân mình. Là người đàn ông gần 30 tuổi đầu mà k biết quan tâm đến gia đình, tất cả chỉ có bạn bè, nhà có việc thì k bjo thấy mặt chứ đừng nói là xắn tay vào làm. Trong nhà mà hỏng cái gì thì chỉ có nước tự đi gọi thợ chứ a cũng k biết là nó hỏng. Con cái a mặc sức vứt cho vợ, cho ông bà. Mang tiếng là ngày nào cũng gọi hỏi thăm con đấy mà rốt cuộc là con cần j cũng k biết, vợ ốm cũng k hay. A chỉ biết hết tháng đem tiền về cho vợ, còn lại mọi việc k quan tâm.


nơi a làm chỉ cách nhà có 7km nhưng a ít khi về với vợ con, mà a chọn về nhà bố mẹ a để đc đi chơi với bạn bè. Cả tuần mới thấy a lên với con đc 2 lần, gọi bảo lên thì lấy hết lý do này tới lý do khác, khi thì trời mưa, khi thì bạn ở xa mới xuống, phải tiếp đón họ, đến khi vợ tức bảo bạn bè mới quan trọng, chứ vợ con có là j thì a mới thèm mò lên khi đã no rượu. Lên đến nơi đã là 10h, a chỉ biết đến nhu cầu bản thân mà k thèm để ý mùi rượu nồng nặc khiến vợ và con cũng khó chịu, con gái còn nhỏ mới hơn 1 tuổi mà đã biết đấy bố dịch ra, k cho nằm gần, thế mà a củng k quan tâm, bắt vợ đáp ứng cho bằng đc. khi nhận đc cái từ chối từ vợ thì a giơ thẳng tay chỉ vào mặt vợ, nói những lời thô tục, rằng là mày tưởng tao ở đây mà mày lên mặt hả, rồi thì mày nhớ lấy, nghĩ mình cao giá lắm sao.... xong đùng đùng thu dọn quần áo định về nhà ông bà nội. Con người như thế sau này k biết em phải sống dựa vào ai? em buồn, e khóc mà cả đêm k ngủ nổi. em tâm sự ở đây là chuyện của vợ chồng em, nhiều lúc muốn tâm sự mà k biết phải chia sẻ cùng ai, chỉ biết viết vài dòng lên đây mong mỏi nhận đc lời khuyên của mọi người.