Chào các mẹ,


Em có post bài này bên tâm sự tình yêu rồi, nhưng em nghĩ post bên này hợp hơn, vì bên này các mẹ đã lập gia đình nhiều và có kinh nghiệm hơn, nên mong mọi ng cho em góp ý chân thành nhất, thẳng thắn cũng được nhưng đừng ném đá em. Em cám ơn.


Chuyện là vầy. Em năm nay 27t, 3 năm trc em có yêu 1 ng. Bọn em yêu nhau đc 1 năm, tình cảm phải nói là nồng nhiệt và rất tốt, vì tính em và ng đó khá hợp nhau, cười đùa suốt ngày, lại làm cùng ngành nên càng hợp. Thêm nữa là cái khoản "chuyện ấy" của bọn em phải gọi là... siêu hoà hợp. Trc đó em đã từng có ng yêu và quan hệ rồi, k quá tệ và cũng rất ok, nhưng phải đến khi em quen ng đó (tạm gọi là D), em mới biết thế nào là tình dục, hoà hợp và đam mê thực sự. Anh D này hắn ta thực ra cũng có nhiều tật xấu là kết quả chung của biết bao truyền thống và giáo dục tạo nên "những ng đàn ông rất Việt Nam" là: gia trưởng, chiếm hữu và ghen tuông, k biết làm việc nhà, gia đình mình là trên hết, hơi vô tâm và cũng chẳng thích hoa hoè quà cáp j cho ng iu. Thêm nữa là mẹ hắn hơi bị khó tính, nhưng nói chung khi đó em đang sống trong mật ngọt ái tình, lại cả quá hoà hợp chuyện đó, gần như có thể gọi là 2 đứa "nghiện" nhau luôn ý, nên em cũng xác định sau này sẽ cưới hắn, dù biết là khó khăn sẽ rất nhiều và có khả năng sẽ khổ. Hắn ta khi đó cũng yêu em lắm. Nói chung em xác nhận đó là khoảng tgian hạnh phúc nhất cuộc đời em cho đến tận bây giờ. Cũng kể thêm về em là em cũng khá xinh xắn sáng sủa, dáng cân đối, lại biết chăm sóc bản thân nên cũng khá nhiều ng theo đuổi, kể cả các em trai nhỏ hơn 3,4t theo đuổi là bt. Nhưng vì hắn ghen tuông dữ lắm nên là em cũng rạch ròi từ chối hết. Em khi đó trong mắt mình chỉ có hắn, thậm chí ngay cả nếu phải thay đổi bản thân mình nếu hắn yêu cầu em cũng làm, mù quáng thế đấy ạ. Đùng 1 cái hắn làm ng khác có bầu nên phải cưới. Hắn giải thích là uống say nên làm chuyện bậy, mà 2 gia đình là bạn thân từ xưa nên phải cưới. Chị kia thì hơn hắn tận 3t, cũng dễ nhìn nhưng già hẳn hơn em và hắn. Chị ta k muốn phá thai vì tội lỗi, còn gia đình hắn thì sợ mất mặt nên nhất định phải cưới. 2 đứa em đã dùng dằng chia tay rồi quay lại rồi khóc lóc rồi "yêu" nhau, mãi đến khi trc đám cưới hắn 2 tuần (là thời gian dây dưa trc đám cứoi hắn cũng 3 tháng chứ k ít đâu ạ) mới ngưng đc vì em tắt điện thoại và trốn biệt. Em nghỉ việc luôn. Bây giờ ngồi gõ lại mấy dòng này em còn muốn khóc khi nhớ về lúc đó. Các mẹ các chị biết k, lúc đó em vật vã kinh khủng, khóc mà mắt sưng húp đến k nhìn rõ đc, đau khổ cùng cực nhiều lần chỉ muốn chết đi cho xong. Em còn hận đời thân tàn ma dại dữ dội lắm. Nhiều lúc nguôi ngoai, nghĩ là coi như làm phúc, hắn cũng là ng có trách nhiệm vậy. Nhưng đôi khi nghĩ lại, em nghĩ mọi chuyện nhiều khi k đơn giản như hắn nói, ắc có khuất tất phía sau, rồi nghĩ mình bị phản bội, bị cắm sừng, bị chơi xỏ, em cầu mong cho bà kia sảy thai hay chúng nó muôn đời k bao giờ hạnh phúc được, hận hắn và hận luôn ng đàn bà đó. Rồi có lúc lại tự thấy mình ác, coi như là k có duyên nợ, ôi thôi nói chung là mâu thuẫn và đau khổ lắm các mẹ ạ. Sống k bằng chết là cảm giác khi đó. Ngày cưới của hắn em chỉ muốn treo cổ hay nhảy lầu tự tử cho xong, nhưng rồi mọi chuyện nó cũng qua cho đến bây giờ.


1 năm sau thì em bắt đầu quen ng yêu em hiện tại bây giờ. Anh ấy theo đuổi em cũng khá lâu trc khi cả em quen anh D kia. Chuyện buồn của em anh cũng biết sơ nhưng chưa bao giờ em kể rõ anh biết về nó, những ngày đau khổ vật vã của em chưa có ai đc chứng kiến vì trc mặt mọi ng em luôn cố gắng cười đùa. Lúc em đau khổ nhất thì em trốn đi nơi khác rồi nên bạn bè biết em buồn thôi chứ cũng chẳng ai thấy đc tình cảnh thê thảm của em lúc đó. Với quen D có 1 năm (thêm 3 tháng cù cưa trc cưới, vừa kỉ niệm yêu nhau tròn 1 năm mấy ngày thì em biết mình bị đẩy xuống thành NT3, éo le thế đấy), nên anh cũng k nghĩ bọn em thắm thiết j nhiều (chỉ có ng trong cuộc mới hiểu). Anh ng yêu hiện tại của em thì khác hoàn toàn với D. Anh lớn hơn em những 7t, nên bọn em k có tâm đầu ý hợp đc như với D. Thêm cả em cũng hơi ám ảnh chuyện cũ nên khi yêu anh em rất lý trí, k còn mù quáng như xưa. Anh thì rất chiều em yêu em. Anh rất thích nấu ăn và làm việc nhà cho ng iu. Em cũng đã ra mắt gia đình nhà anh và ba mẹ anh cũng rất thương em. Khi em về nhà anh chơi thì anh k để em động tay vào chuyện j, và mẹ anh cũng kệ k can thiệp vì nói yêu nhau là chuyện của bọn nó. Anh cũng đc rất nhiều bạn bè quý mến vì anh rất tốt. Nhìn chung về bản chất thì em nghĩ đây có lẽ là ng chồng ng cha tương lai lý tưởng (bỏ qua chuyện anh ấy kiếm tiền cũng k giỏi (hiện nay lương em gấp đôi lương anh ấy)). Nhưng, lại 1 chữ nhưng to đùng. Ng yêu hiện tại của em rất yếu về khoản "chuyện ấy". Hầu như anh "vừa vào đã ra", đc 3,4 nhịp đã đầu hàng (hic). Em toàn phải bắt anh dùng tay cho em lên đỉnh. Cuộc sex nào của bọn em cũng chỉ có 5,10p kể cả màn dạo đầu, nhiều khi đến là nản. Lạ cái anh ấy thì đòi hoài, vì lúc nào cũng ham muốn, nhưng "xông trận" thì chán phèo thế đấy. Ở bên nhau 1 ngày có khi anh đòi tới 3,4 lần, ban đầu em cũng háo hức nhưng sau "chưa kịp cảm giác gì", dần dần từ đó em chán chuyện đó kinh khủng. Hầu như là em tự giải quyết cho xong. Đôi khi bất chợt em lại nhớ và thèm những giây phút ngày xưa. Phải chi mà em chưa từng trải qua sự hoà hợp tuyệt vời trước đây thì có khi em đã k chán như bây giờ. Bây giờ em gần như lãnh cảm với anh vì toàn tự xử quá nhiều.


Hoàn cảnh đã trình bày sơ bộ. Bây giờ em vô vấn đề chính mà em mong mỏi các chị các mẹ có kinh nghiệm cho em lời khuyên để em có quyết định chính xác nhất cho tương lai của mình. Yêu nhau cũng hơn 2 năm rồi nên gia đình anh ng yêu muốn tụi em cưới nhau, vì nói ra thì anh cũng lớn tuổi rồi, và họ cũng nôn nóng muốn có cháu để bồng lắm rồi. Nhưng em hiện tại đang rất băn khoăn. Anh ấy là ng rất tốt, rất yêu em, em cũng thương anh nhưng chưa bao giờ yêu kiểu nồng nhiệt hết mình vì hình như tâm lý lúc nào cũng chừa cho mình 1 đường lùi, thêm cả về "chuyện đó" như vậy em sợ sau này mình k hạnh phúc. Những câu hỏi em đặt ra bây giờ cho mình là:


- "Chuyện đó"có thể cải thiện đc k? Chữa trị và thuốc thang có hiệu quả hay k? Chuyện đó có thực sự quan trọng trong hôn nhân hay k? Các mẹ có gia đình rồi hãy cho em biết thêm về chuyện này nhé.


- Em có nên cứoi 1 ng mà em chỉ có tình thương k? Em nghe bảo phụ nữ thì nên cưới ng yêu mình, nhưng đôi khi em cũng khao khát đc yêu mãnh liệt như xưa lắm. Chỉ có điều tính cách của anh khác em lắm. Cưới anh chỉ xác định là có cuộc sống bình yên êm đềm thôi. Bù lại em có 1 cảm giác chắc chắn là anh sẽ k bao giờ làm em đau khổ và ngoại tình (đó là vì anh sống rất biết trc biết sau, linh cảm phụ nữ nói cho em biết như vậy nhưng hên xui, chuyện đó để sau).


Rồi đang lăn tăn như vậy, em gặp thêm 1 chuyện là D đột ngột liên lạc lại với em sau 3 năm. Hắn bảo hắn k hạnh phúc, ngày xưa lầm lỡ và giờ vẫn k quên đc em. Hắn nói muốn quay lại với em. Các mẹ biết k cái kẻ đã từng làm em đau khổ nhất ấy khi liên lạc lại với em, trong tim em vẫn còn nhói nhói và thổn thức lắm. Em dường như vẫn còn yêu hắn các mẹ ạ. Em cũng k rõ đây là trường hợp "con cá to" hay là "ng làm mình đau nhất là ng mình nhớ nhất" nữa. Hận quá, sao em lại yếu đuối tình cảm như vậy nhỉ. Mấy hnay chat zalo rồi gọi điện nhắn tin lại các thứ với hắn, bọn em vẫn vui vẻ như xưa. Bao kỉ niệm ùa về các mẹ ạ. Hắn đang hẹn tuần tới gặp lại uống cafe tâm sự, em có nên gặp k?


Bây giờ đây lòng em rối ren trăm mối. Em phải làm sao đây? Có 4 lựa chọn cho em hiện nay mà em có thể nghĩ ra:


- chấp nhận cứoi anh ng yêu hiện tại, và "chuyện đó" về từ từ cùng nhau cải thiện sau (em lại sợ cứoi nhau về thì lại k có thời gian, rồi con cái, gia đình, bây giờ đang yêu em đã lãnh cảm, cưới về chắc k có cơ hội cải thiện luôn quá, nhưng nhà ảnh thì đang hối dữ lắm, đang muốn qua tết là cưới ngay)


- thuyết phục anh ng yêu hiện tại từ từ rồi cưới, chữa đc hẳn "chuyện đó" rồi mới chấp nhận cưới. Nhưng có cơ hội tí nào k cả nhà? Rồi lỡ k đc lại lỡ tuổi xuân em, 27 rồi còn j.


- quay lại với ng cũ, đợi hắn ly dị rồi yêu nhau 1 thời gian, ổn thì cưới luôn (cách này em thấy là ít khả thi nhất, vì đau 1 lần rồi em sợ lắm, nhưng trong lòng vẫn cảm giác yêu. Hắn đã cho em những cảm xúc mà cho tới giờ này em chưa bao giờ đc trải qua lần nữa. Làm tập 2 của ng khác có khó khăn nhiều k mn? Hắn còn có con riêng nữa, em lại có cảm giác hắn sẽ còn dây dưa với vợ hắn lâu dài vì đứa con này. Chưa kể có khi hắn lại chỉ muốn "đổi gió" với em thôi chứ chả đời nào li dị, bản chất con ng này em cũng chưa rõ đc)


- bỏ luôn cả 2, tìm ng mới mà mình vừa có cảm giác yêu vừa lại hoà hợp chuyện ấy. Em 27 nếu chia tay ngay bây giờ yêu 2,3 năm đến 30,31 kết hôn cũng vừa tầm. Mặc dù hơi rủi ro nhưng cũng k hẳn k thể, chứ dây dưa lại khổ cả đời.


Đêm qua hầu như em mất ngủ cả đêm vì suy nghĩ đấy mn. Em chả biết phải làm thế nào. Bạn bè thân thiết của em thì bảo em kết hôn với ng yêu của em đi, vì chẳng ai tốt hơn anh ấy đâu, bọn nó lấy chồng cả rồi nên biết, nhưng em lại sợ mình k hạnh phúc đc, vì chỉ có tình thương mà lại k hoà hợp. Có phải trên cuộc đời này còn nhiều ng đàn ông tốt khác để em lựa chọn k hả mn? Hay là em đang đòi hỏi quá nhiều? Mn hãy cho em lời khuyên nhé, nhất là những chị đã có gia đình vì thực sự em k biết phải làm thế nào nữa.


Cảm ơn mn rất nhiều.