Nếu như chuyện gì trên cuộc đời này cũng làm đúng theo ý của chúng ta thì chắc hẳn nó đã nằm gọn trong lòng bàn tay của mình. Vậy nên dù là sai người sai thời điểm thì một khi đã sai rồi tất cả đều cũng sẽ xài hết. Khi đúng thời điểm gặp đúng người, tuy chúng ta không rung động không mãnh liệt nhưng vẫn là bình yên và trọn vẹn. Trong tình yêu có lẽ chỉ cần bình yên mà thôi. Chọn đúng người chưa chắc chúng ta sẽ được đi cùng nhau đến hết cuộc đời này. Nhưng nếu chúng ta chỉ cần cháu sai thời điểm sai luôn người thì cuộc đời này sẽ được chúng phủ nước. Nếu chúng ta chọn đúng người mà không đúng thời điểm thì có thể cuộc chia ly sẽ đến rất nhanh, sẽ rất đau khổ nhưng sẽ không làm cho cuộc đời của chúng ta bị hủy hoại. Vì cuộc đời của mỗi con người chỉ cần nhau trong một thời điểm mà thôi. Chỉ có đúng người, thì tình yêu mới có thể sau tạm được, lúc đó mới có thể cùng nhau đi hết quãng đường còn lại. Có nhiều người nói rằng tình yêu có bốn loại. Đó là sai người và sai thời điểm, sai người nhưng đúng thời điểm, đúng người nhưng đúng thời điểm, và cuối cùng là đúng người nhưng sai thời điểm. Và có lẽ như ai trên cuộc đời này cũng đều đã trải qua bốn loại tình yêu đó.
Đó là điều hiển nhiên thôi vì ai trên thế gian này cũng đều mong muốn được hạnh phúc. Họ đã gặp được nhau, gặp rất đúng thôi, họ sẵn sàng chia sẻ cho nhau những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của cuộc đời mình nhưng thời điểm của họ là sai hoàn toàn. Có lẽ chúng ta cũng thế, có rất nhiều người vốn dĩ đã gặp được đúng người nhưng lại chẳng thể bên nhau đến cuối cuộc đời. Khi họ chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân thì tình cảm của họ đã không còn đủ để có thể yêu thương và quan tâm nhau nữa. Khi chúng ta gặp được thời gian thích hợp thì lúc đó ta sẽ gặp được một người thích hợp, đó sẽ là hạnh phúc. Nhưng nếu thời gian không thích hợp gặp một người thích hợp thì đó là sai lầm.

