Thực sự đến hnay e cảm thấy bế tắc hoàn toàn và muốn phát rồ, phát dại lên rồi. E xin phép kể câu chuyện của e để xin lời khuyên của các chị đi trước ah.


E tự thấy mình ko may mắn trong chuyện tc và cs ko yên ổn. Đến năm nay 26t nhưng vẫn chưa có đc hp từ ty hay cs riêng. Đợt rồi e quen và có tc với 1ng đàn ông đã có gd, đang trong thời gian làm thủ tục ly hôn. Thực chất trong thời gian y nhau, a ta giấu e nhiều chuyện. Dù ban đầu e đến với a ta là tình thương. E biết e thật ngốc khi dễ tin ng, tin hết những gì a ta nói. A ta nói dối e là đã ly hôn và có 1 đứa con. Y nhau 1 thời gian e phát hiện là a ta chưa ly hôn, và ko chắc có đang làm thủ tục ly hôn hay k nữa. Và a ta có 3 đứa con chứ ko phải 1. Vợ con đã chuyển ra ngoài sống. Và lý do a ta đưa ra là vợ a có ng khác. E cũng vội tin. Gd e có và e cũng làm ra. Nên khi y, e k tiếc tiền lo cho a ta nhiều việc như tiền chi tiêu, mua sắm hay tiền cho cv a ta.


E y hết lòng và k nghĩ ngợi gì dù biết e chịu thiệt thòi nhiều. Thế nhưng đời k như là mơ. Dù e hy sinh bản thân quá nhiều cho a ta. Nhưng ngay khi biết e có bầu với a ta ( e biết mình ngu dại và bất cẩn ), ngày trc ngày sau thì e phát hiện a ta nt ah ơi rủ 1 ng vợ của ông anh chơi cùng lên giường. E shock k tả nổi. Vẫn những lời nói nguyên xi với e khi y, khi dụ dỗ qhe. E thấy ghê tởm con ng a ta vì những lời dối trá trắng trợn. E biết bà chị kia và cả ông chồng. Chồng đi nhậu nhẹt suốt tối muộn mới về, và bà này kêu ca chồng yếu khoản kia. A ta vội vàng rủ lên giường và kêu ca vợ bỏ đói, lâu rồi k đc qhe. 2 ng nc trên fb và tình cờ nửa đêm e k ngủ đc, E dậy vào fb của a ta. Biết chuyện e nổi điên lên. Khi mà e đang mang giọt máu của a ta, chịu bao đau đớn, nghén ngẩm khổ sở thì a ta đê hèn đi rủ con đàn bà khác lên giường. E điên e chửi ngay 2 ng là lũ rẻ rách. Chúng nó vẫn ko biết có ng vào fb. Vẫn tiếp tục nt. E nt vào số đt nói a ta. Giờ nhắc lại mà e vẫn ức phát khóc lên đc.


Đến trưa hôm sau, chị ta vẫn nt trên fb đòi xin số đt, chắc là để hẹn gặp nc cho thoải mái. E vào cho chị ta số đt và out. 2 ng trơ trẽn đến mức độ thế là cùng. E shock bỏ ăn, bỏ làm ở nhà k làm đc j. Nghĩ thương đứa con mới thành hình mà đã khổ. Trc đây a ta ngọt ngào nói đủ thứ, có bầu sẽ đẻ và chăm lo cho e. E nào có cần, vì a ta còn k lo đc cho bản thân a ta, gd a ta. E còn đưa tiền ăn tiêu. E chỉ cần y thg e thật lòng. Nào ngờ đây chỉ là sự phản bội trắng trợn.


Ban đầu e điên lắm, biết chị ta dạy ở trg dh nội vụ hn, và đang gặp rắc rối trong cv vì ko đc lòng sếp. E định lên cho chị ta biết tay. Nghĩ lại vì con nên e nhịn, bỏ qua, ngày ngày thương con tủi phận mình mà khóc. Giờ đây a ta bắt e bỏ đứa bé, và vẫn nt ah ơi với ai đó. E k bắt đc quả tang. Nhưng e biết vẫn là chị ta. Giờ e phải làm sao đây hả các chị. Bỏ tất cả để chăm con, nuôi con 1 mình. Hay cho chúng nó sống ko bằng chết nữa. Hại mẹ con e khốn khổ khốn nạn. Tiền nong e đưa hết a ta. Gd e e giấu, nếu ko bm sẽ ốm mà chết vì e. Cả họ kỳ vọng vào e vì e học hành tử tế, đi làm cv ngon lành, tương lai rộng mở. Mà giờ đây e mất hết, cv của e có đặc thù k chồng mà chửa thì sẽ phải nghỉ việc. Mất cv, mất niềm tin nơi gd. mất kte, mất mọi mối qhe. E sẵn sàng hy sinh vì những tưởng sẽ có ty chân thành. Ngờ đâu chỉ là giả dối. A ta nói giờ k cưới e đc vì bố vợ mới mất đc nửa năm. E biết là do chưa ly dị thôi. E cũng k cần 1 con ng dối trá như thế. E sẵn sàng chịu khổ để giữ con e lại. E ko làm việc thất đức như a ta muốn đc. Nhưng giờ e nung nấu ý định trả thù a ta và bà chị ở trg nội vụ. chúng nó đẩy mẹ con e vào hoàn cảnh khốn cùng rồi.


Gần tháng rồi e k mở mồm ra nói đc với bất kỳ ai. nỗi đau quá lớn làm e như sắp tự kỷ. E đành lên đây xin lời khuyên từ các chị. Giờ đây e phải làm sao để vượt qua hoàn cảnh khốn cùng này đc ah??