Vợ chồng tôi mới lấy nhau một thời gian và cùng sống với gia đình tôi. Vì mẹ vợ ở một mình nên cuối tuần vợ chồng tôi hay về thăm rồi ở đó. Nhưng rồi khúc mắc của tôi là vợ tôi chỉ chăm chăm đi làm và cuối tuần cốt chạy về nhà mẹ vợ để nghỉ ngơi. Nhiều việc trong nhà vợ tôi không ngó đến mà ỷ lại cho gia đình chồng.


Nhiều lúc cuối tuần cũng có việc nọ việc kia, chẳng hạn có lần mẹ tôi ốm, mẹ tôi nói nhẹ nhàng để vợ ở lại nấu cho bữa cơm, nhưng rồi vợ tôi hồn nhiên nghĩ rằng có cô em chồng ở đó rồi thì 2 vợ chồng cứ về bên ngoại thôi. Cuộc sống vợ chồng son, mới, nhiều lúc tôi góp ý nhẹ nhàng thì cô ấy gạt đi.


Rồi đến lúc cãi nhau mới biết cô ấy không nghĩ nhà chồng chính là nhà của mình sau này (tôi là con trai duy nhất), từ đó tôi mới hiểu rằng vợ tôi chưa ý thức được mình là dâu con trong nhà, hay nghĩa vụ của người vợ là như thế nào. Chẳng hạn tôi ao ước cuối tuần được ăn một món ăn của vợ thôi nhưng khó quá, kể cả khi về nhà mẹ đẻ, vợ tôi cũng ko đụng tay vào việc gì, điều này làm tôi rất ngượng nhưng thật khó góp ý vì cô ấy bướng.


Các bác có cách gì hay để giải vụ này không ạ? Xin cho tôi lời khuyên. Cảm ơn các mẹ, các chị nhiều.