Vì quá yêu nên tôi đã lấy nhầm 1 người chồng đẹp trai, chung thủy nhưng lại vũ phu, gia trưởng và ích kỷ. Để mời được anh ta ra Tòa, tôi đã phải chấp nhận đủ các đk, nào là không được chia tài sản, phải nuôi con,...Tôi chấp nhận hết vì đến anh ta tôi còn ko tiếc, tiếc gì đến tiền của. Hiện tôi đã ly hôn được 1 năm rồi nhưng anh ta vẫn luôn tỏ thái độ rất gia trưởng đối với tôi. Nhiều khi liên lạc ko được, đến khi gọi được cho tôi liền chửi bới tùm lum, chưa kể nhắn tin chửi rủa nữa, tôi đã phải khóa chế độ nhận tin nhắn để khỏi phải đọc những dòng chữ vô học của anh ta, nhưng vì có liên quan bởi đứa con chung nên nhiều khi vẫn phải nghe máy. Nhiều lúc bực vô cùng mà không làm gì được. Anh ta lúc nào cũng bị ám ảnh trong đầu rằng tôi không nghe máy vì còn đang bận chơi bời với anh chàng nào đó, lúc nào cũng vậy, thực mệt mỏi vô cùng. Thực sự là tôi chẳng có ai khác ngoài công việc, nhiều lúc bận tổ chức sự kiện đến gần đêm mới được về, nhìn thấy anh ta gọi nhưng mệt nên chả muốn nghe. Thế là hắn lại càng điên tiết lên. Tôi thực đến bó tay với loại người này mà chả biết làm sao bi giờ. Muốn vào Nam tìm công việc mới cho khỏi nhìn thấy mặt anh ta quá, nhưng thực sự là để bước vào 1 cs mới như vậy thực khó khăn quá, còn con nhỏ nữa chứ. Làm sao cho anh ta đừng có ám ảnh cs của tôi nữa bây giờ ? Help me với