Chào các mẹ, các chị. Em mới kết hôn đc nửa năm nhưng cuộc sống sau kết hôn của em không được như ý và dần đang đi vào bế tắc. Như bao đôi mới cưới khác thì cuộc sống hôn nhân của họ là những ngày hạnh phúc còn em thì từ khi ấy đến giờ chưa ngày nào đc hạnh phúc thật sự. Vc em lấy nhau là tự nguyện chứ chẳng có sự ràng buộc nào trước đó cả. Khi quen nhau tuy vẫn hay cãi nhau nhưng vẫn quan tâm nhau, từ khi cưới nhau rồi anh ấy thay đổi hẳn, ngay cả tình cảm và chuyện sinh hoạt vc. Em nhiều lúc chịu không nỗi sự vô tâm của anh ấy và không khí ngột ngạt trong gđ nên đã nhắc đến việc chia tay. Có khi em mệt mỏi đến khóc và hét lớn trước mặt anh ấy rằng chia tay đi, giải thoát cho em đi chứ sống kiểu này em chịu hết nỗi rồi, nhưng anh ấy vẫn cứ im lặng. Vì còn 2 bên gđ nữa nên em phải nhẫn nhịn mà sống. Trước mặt 2 bên gđ anh ấy luôn tỏ ra là ng chồng tốt nên đã có lần em nói với Mẹ em rằng em muốn chia tay thì Mẹ em lại la và bảo hôn nhân không phải chuyện đùa mà thích cưới thì cưới thích bỏ thì bỏ.


Giờ em chẳng biết phải làm thế nào nữa, em thật sự mệt mỏi. Hôm nay là mùng 1 Tết mà em phải nằm khóc 1 mình và ngồi chia sẻ những dòng này.