Mình từng nghe mọi người nói với mình như thế này "Con gái mà biết nhiều mới tốt, sau về nhà chồng không làm được nó đuổi về nơi sản xuất cho xem" Hoặc là như thế này " Con gái chẳng cần biết nhiều đâu, biết nhiều là nhiều rồi khổ ra đấy". bạn có như mình không có phải nghe những lời "khuyên" như thé này bao giờ chưa? rồi bạn phản ứng như thế nào? Mình chẳng thể nói câu nào sai câu nào đúng cả. Bởi chẳng cuộc đời nào là giống nhau, có những bạn ình thấy thời sinh viên nó chẳng biết nấu nướng gì cầu kỳ, cứ đụng vô gì là bể đó, nhiều đứa bạn cũng chẳng thèm nói nữa vì đã quá quen thuộc , mấy đứa còn trêu nó mà lấy chồng rồi mẹ chồng đuổi cổ vè nhà ngoại, thế mà giờ kể ra lại buồn cười, nó học xong Đại học rồi đi du học 2 năm, về họp lớp nó dẫn ra mắt anh người yêu rồi mời cưới tụi mình luôn. Bẵng đi mấy tháng chúng tôi gặp nó ngoài siêu thị với mẹ chồng, nó hợp ý mẹ chồng cực kỳ, thấy mua sắm mà cười nói vui vẻ, mình bên cạnh tính hỏi thăm nhưng cũng quan sát tình hình xem sao, thì thấy mẹ chồng nó hỏi nó thích ăn gì, hai mẹ con ríu rít mình mà không biết trước chắc tưởng mẹ đẻ thôi. Rồi lại nói về việc biết nhiều, chẳng biết khổ hay sướng sau này chỉ biết là những ngày tháng một mình bạn chẳng sợ không có cơm ăn, xe hư không ai lo, trời mưa không có áo mưa để về. Rõ ràng bạn biết chăm sóc ban thân thì sợ giừ những điều ấy. Bạn nghĩ gì vè những điều trên vậy, chia sẻ cho mình nghe nhé.
