Em năm nay 30 tuổi, cũng mới có cháu được 7 tháng nay. Thực sự là 1 niềm hạnh phúc lớn đối với bản thân và gia đình.
Nhưng có lẽ nhiều bố mẹ cũng như em, đã trải qua giai đoạn này, vợ chồng em gặp nhiều khủng hoảng khi có cháu. Đi làm cả ngày về mệt mỏi, ngày trước thì khúc khích tâm sự, nhưng nay thì chỉ còn vài câu ngắn tủn mủn để biết nhau vẫn ổn. Biết bao nhiêu tâm sự đôi kh cũng nén lại. Lý do đơn giản : cho con ăn, ru con ngủ, con ngủ rồi thì trật tự cho nó còn ngủ ngoan, nó dậy thì ... như nào ai cũng biết. Có đôi khi muốn chạm vào nhau thì sợ con trở mình tỉnh giấc 8-}
Vợ chồng em đôi lúc gửi con cho bà (ấy là may còn có bà để gửi) trốn đi xem film, hay cà phê nhưng cũng hiếm hoi lắm.
Vì vậy em đang muốn tìm hiểu xem, đây là tình trạng chung của xã hội hay chỉ của cá nhân? Em làm 1 cái survey nhỏ nhỏ, nhờ các bố các mẹ làm giúp em.
Em muốn tìm hiểu hi vọng mình sẽ tìm sự chia sẻ, và biết đâu đấy, sẽ có cách để giải tỏa những vấn đề của chính các bố các mẹ. Sau đây là đường link thăm dò.