Chồng em có công việc ở sg rất tốt nhưng gia đình có chuyện tang tóc và pa mẹ ảnh muốn cấm cản tình iu của ảnh và người yêu cũ (vì pà kon xa) nên anh ấy về quê ở được 2 năm. 2 đứa em quen nhau được khoảng 6 tháng thì cưới nhau..Tụi em lấy nhau được 1 năm rồi.Anh ấy c nhược điểm là (1) là cách ăn nói cư xử thô tục Từ ngày lấy nhau em như bị sốc khi ck cứ ko hài lòng gì là gọi vợ Mầy - Tao, Đ_ Mẹ này kia. Ngay từ ngày rước dâu họ nhà gái còn chưa về mà trong nhà anh ấy nói " Đ_ Mẹ mầy ko ở được thì mầy cút về nhà mẹ mầy đi" chỉ vì em tỏ ra hơi pùn ý khi anh ấy đi rước dâu mà say xỉn đi ko nổi. ... Em bị nghén nên ăn ko được nhìn mặt mày thế nào ko pít mà đang ngồi ăn ở quán anh ấy nhìn em và nói "Mặt như cái l_n, đ_ mẹ nhà nào có mấy mặt này là mạc". (2) là làm kiếm tiền..em pít chồng thất nghiệp bây giờ làm xây dựng thất nghiệp khắp nơi em rất thông cảm, nhưng a ấy cũng ko cố gắng tìm kiếm 1 việc gì đó làm để có tiền sinh hoạt mà toàn dành thời gian chăm lo gà đá. Đôi lúc em thấy rất xót và thương khi anh học đại học ra mà đi cắt mướn, đổ bê tông, làm thuê làm mướn cho người ta...toàn việc nặng nhọc ( 1 tháng ảnh đi làm khoảng 10-15 ngày)...xót thì xót nhưng tiền anh làm cũng chẳng là bao 1 mình tiền lương của em lo hết ơn nghĩa sinh hoạt,,,vậy mà anh ko hiểu hay sao mà lâu lâu lại hỏi tiền em làm có đem về cho mẹ ko mà đâu nhanh hết vậy? em kê khai tiền chi tiêu ra sổ thì anh nói "bà mún ghi sao bà ghi chứ chắc gì đúng, tui ko tin". Em gần sinh nở vậy mà anh cũng ko lo tiền bạc gì hết cứ nói "nếu cần thì bán hết vàng cưới đi vay đi mượn chứ sao" (3) là việc em có thai..Khi em hạnh phúc nói rằng em có thai, thì anh nói "Thôi chết, chắc con gái quá ". Em đi dạy và làm thêm nữa nên kiệt sức bị động thai nằm 1 chỗ vậy mà ảnh nói "Người ta có bầu chạy xe máy rầm rầm pà cứ làm ra vẻ" Rồi ảnh còn nói đùa " Nếu con trai thì nuôi, nếu con gái thì bán" Em nói với ba mẹ chồng thì pa mẹ chồng nói "Nó nói đùa mà sao con trách gì. mình phải hiểu chồng mình chứ" (4) là đánh vợ.lúc trước ảnh tát tai 1 lần nhưng mà do lần đó em không phải trước, ăn nói hàm hồ, nhưng rùi em bỏ về nhà mẹ được 2 ngày sau đó cảm thấy lỗi tại mình nên tự quay về xin lỗi pa mẹ chồng và xin lỗi ảnh. Lần này thì nghiêm trọng hơn, lần này em đang có bầu 4 tháng rồi, thèm ăn cháo nên nt nói ảnh đi chơi về mua dùm em ai ngờ khi mua về ảnh la ó cả nhà chồng nghe luôn là "Đ_ Mẹ tao đi chơi cũng mệt lắm chứ sướng ích gì na mà nhờ mua đồ ăn" Em bực quá mới nói lại cũng to tiếng là anh sống vô trách nhiệm, sao lúc em mua đồ cho anh anh ko càm ràm mà anh càm ràm vậy sao em ăn nổi " Hôm sau em nấu cơm ít thế là ảnh nói em nấu cho 1 mình em ăn, trêu ngươi ảnh, em đang đứng giải thik rất tình cảm là "Em thấy anh ăn mì tôm rồi nên tưởng anh ko ăn cơm nên em ko nấu" thế là ảnh Tát em 1 cái. Lúc đó ba chồng cũng chửi em ko piết làm vợ, ko nấu cơm cho chồng, cút đi cho khuất mắt đi...Thế là em mang hành lý ra xe . Ảnh từ trong nhà phi ra như phim kiếm hiệp dùng toàn bộ sức mạnh TÁT em 1 cái nữa... Rồi nói "Tao chính thức đuổi mầy" Em về nhà mẹ thì ảnh lên nói với mẹ là em dữ, em hỗn này kia rồi về.
À quên anh ấy có
ưu điểm là tối nào cũng ở nhà cùng vợ không la cà, xem đá banh cũng mún vợ ngồi xem cùng, đi đâu cũng chở vợ theo, khi em bầu bì đi đâu ảnh cũng ko cho đi 1 mình giành chở cho an toàn, say xỉn về là nói với vợ rất ngọt rùi đi ngủ chứ ko quậy phá gì, đồ ăn ngon luôn nhường cho vợ, nhiều khi cũng xuống bếp nấu cơm, ....Thật tình nghĩ cảnh sinh nở 1 mình em cũng tủi, con sau này cũng thiệt thòi, em bị đánh bị chử khi đang mang bầu vậy mà lúc về nhà mẹ rồi đôi khi cũng thấy nhớ thấy thương ảnh lắm..2 ngày im im ko 1 lời xin lỗi em định nt hỏi là Tại sao hôm đó lại đánh em như thế thì ảnh trả lời lại là "
neu may thay doj cach song cho dang hoang thj song con ko thj bjen me lun dj. tao va gja djnh tao ko can" Theo mọi người em có nên ly hôn luôn không...em thật sự rất buồn ..Em đang thiên về phương án ly hôn...Mọi người góp ý giúp em với nha.