Từ ngày chúng mình kết hôn cũng được gần gần 3 năm rồi anh nhỉ? Em đã thành một con người hoàn toàn khác rồi phải không anh? Không cười nhiều, không nói nhiều, không dịu dàng ân cần như xưa nữa rồi. Em bây giờ sắp thành một bà già khó tính, hay cáu gắt với 2 bố con anh, hay u sầu và nhiều nước mắt hơn xưa đúng không nhỉ?


Không phải là anh không biết lý do, mà lý do thì anh quá hiểu rồi. Những áp lực từ cuộc sống gia đình, những nghiệt ngã, sữ gia trưởng trong gia đình đã khiến cho cả anh và em đều dần như có 1 khoảng cách nửa gần mà nửa xa. Nếu như không có “cún” là sợi dây nối giữa e và anh thì không biết bây giờ chúng mình sẽ ra sao anh nhi?


Không phải anh nghiệt ngã với em, không phải anh gia trưởng. nhưng em luôn chịu 2 tầng áp lực từ chị anh và bố mẹ anh khiến em không còn đủ sức để chịu đựng. Đã bao lần em nghĩ đến chuyện ly hôn, đã bao lần em nói với anh rằng em muốn ly hôn. Anh chỉ nói với em rằng : Để giữ được thì khó, chứ bỏ đi thì dễ lắm.


Em luôn phải sống trong im lặng và chịu đựng khi trong nhà chị anh cất tiếng là tất cả phải im lại. Có những khi em chỉ muốn nổ tung cho vỡ òa tất cả, nhưng rồi lại phải kìm nèn vì con và vì anh. Em tự an ủi rằng :


- Giá như không có chị anh ở trong căn nhà đó thi sẽ không thế.


- Giá như bố mẹ anh không quá phụ thuộc vào con gái, coi thương 2 người con trai trong gia đình thì cũng không thế này.


Nhưng giá như thì cũng chỉ là giá như, còn sự thật thì vẫn là sự thật.


Từ ngày anh và em quyết định ra đi để tìm 1 cuộc sống mới tưởng chừng sẽ có 1 chân trời mới. nhưng mà gia đình anh luôn gây áp lực muốn anh theo họ và loại trừ em ra. Anh không có lập trường vững vàng bởi bản chất anh luôn nghe lời mẹ và nghe lời chị. Anh không thể cho 2 mẹ con em 1 cuộc sống tốt và yên bình. Bây giờ anh muốn quay về cho có chị có em, có gia đình.


Còn em thì không, nỗi ám ảnh về cuộc sống mẹ chồng nàng dâu, chị chồng em dâu khiến em không muốn quay về.


Ngay lúc này đây khi viết những dòng tâm sự này em có suy nghĩ rằng mình không thể đi chung trên 1 con đường vậy có nên kết thúc sớm không anh?