Mình đang bế tắc trong cuộc sống, chưa bao giờ cuộc sống của mình lại khó khăn đến vậy. Đêm khuya các mẹ cho e tâm sự với nhé. Mình lấy chồng dc 3 năm. Trước khi lấy chồng, mình làm nhân viên cho 1 công ty tư nhân lương cũng khá, vừa mới lấy chồng thì mình dính bầu luôn . Sinh con vất vả, nuôi con, chồng mình thì thất nghiệp, cũng chẳng năng động trong cuộc sống vì vậy mà cuộc sống của gia đình mình thêm bế tắc. 3 năm trời a vẫn là ng thất nghiệp. Vợ chồng mình sống cùng ông bà nội. Ông bà là giáo viên đã về hưu, ông bà thương cháu, nhưng mẹ chồng mình là 1 ng rất khắc nghiệt. ( Cái này làng xóm hay anh em ai cũng phải công nhận). Chỉ ước gì kiếm đủ sống để ra riêng nhưng mỗi mình mình thì k thể nuôi cả chồng lẫn con dc. Mình luôn vì con cố gắng, cố gắng thật nhiều. Nhưng oái ăm thay, công việc của mình lại kém hơn trc, thu nhập thấp, công ty đứng trc vực phá sản. Bé đầu vừa dc 21 tháng thì mình lại bị dính bầu, rõ ràng là 2 vơ chồng mình đã kế hoạch rồi vì mình hiểu dc sự khó khăn của hoàn cảnh hiện tại. Nhưng lỡ rồi, thương con nên có khổ mấy cũng chịu vì con cái âu cũng cái số. Rồi ko may mình bị bóc tách, phải nằm viện điều trị và nghỉ việc luôn. Bây giờ mình bầu dc 4 tháng rưỡi rồi , bóc tách cũng đã đỡ nhưng cái khó khăn về kinh tế thì vẫn còn đeo bám đó, ông bà ngoại thì đều là nông dân nghèo khổ cả nên cũng ko giúp gì dc cho mình nhiều. Chồng mình vẫn thất nghiệp dù có bằng đại học, nhưng kiếm ko ra việc mà làm, đi làm ltung thì k đủ xăng, mà bố me chồng đang bắt a học tiếp để xin việc. Mẹ chồng mình ngày nào mình ở nhà cũng ko yên ổn nổi, ngày nào cũng xúc xiểm, nặng lời dù hoàn cảnh của mình như vậy. Mình muốn hỏi mẹ nào ở Vinh - Nghệ An có công việc gì như bán hàng hay gì đó giới thiệu , tạo điều kiện cho mình đi làm với ! Mình cảm ơn nhiều !