Phụ nữ đi vệ sinh xong thường có giấy vệ sinh lau.


Vợ tôi lau xong bỏ thùng rác trước của nhà. CHÓ cắp xé khắp sân trông rất phản cảm.


Bố, mẹ tôi thấy và bảo tôi là: con xem xem có phải của vợ con thì bảo nó để cẩn thận chút.


Mà đúng là của vợ tôi thật. Tôi nhắc nhẹ vợ: Anh thấy cái đó la không nên để như thế, nếu ai đó đến nhà mà thấy thế người ta sẽ đánh giá cả nhà và thật không hay chút nào, e nên cho vào túi màu đen rồi cuối tuần cho người ta đi đổ rác.


Vợ tôi bảo: Anh lắm chuyện, chuyện đó mà anh cũng nói, để ý nhau từng tí. rồi nói linh tinh.


Không chuyển biến. Lần 2 tôi nhắc nhẹ vợ như thế thì vợ không ăn cơm, nhịn và đi ngủ rồi lẩm bẩm.


Giờ là 5 lần rôi mà vẫn vậy (2 lần tôi chỉ tận tay day tận trán việc đó chứ không phải là không nhìn thấy).


Các bạn nữ góp ý dùm tôi nhé.