Kính gởi các anh chị trên diễn đàn;


Em viết bài này gởi lên diễn đàn với mong muốn được anh chị nào cùng hoàn cảnh với em thì chia sẽ giùm kinh nghiệm giống em.


Em sinh năm 1988 có quen và yêu bạn gái em sinh 1991, hai đứa đến với nhau bằng tình yêu thật sự và muốn tiến tới việc cưới nhau nhưng gia đình bên gái coi thầy và tuổi tụi em thật sự khắc nhau, nếu cưới nhau sẽ có người chết, giờ phản đối không cho quen nữa nhưng tụi em yêu nhau không thể xa nhau được, em rất bế tắc không biết làm như thế nào cho đúng, nhờ chương trình trên nên em gởi tâm sự lên diễn đàn, rất mong anh chị nào cùng hoàn cảnh với em mà lớn hơn chia sẽ giùm em, em xin chân thành cảm ơn.