Viết vài dòng tâm sự lên đây để các bạn mắng chửi minh, cho cái đầu minh tỉnh bớt ra được không.
Mình mới lấy chồng được hợn nửa năm, nhưng đã cảm thấy chán cuộc sống hôn nhân, minh muốn ngoại tình, hay là đang nhen nhóm ý định ngoại tình. Không biết là do bản thân minh không yên phận hay là do minh lấy phải người chồng quá vô tâm.
2 đứa đều là mối tình đầu của nhau, nên trong chuyện đấy cũng là lần đầu tiên của nhau ạ, nhưng nói thật sau khi lấy nhau đc hơn nửa năm trời, mặc dù làm chuyện đấy khá đều đặn nhưng minh vẫn không biết được cái cảm giác được yêu, được lên đỉnh nó là như nào, hồi mới làm chuyện đó thì thôi minh nghĩ là mới, chưa quen sau dần sẽ khắc phục được, nhưng sau gần đấy tháng trời mọi việc vẫn vậy k có gì khá khẩm hơn, ck minh cứ mặc sức hưởng thụ một minh, trong khi minh như nào ck minh k cần biết. Mà trong 1 vài lần hiếm hoi minh đòi hỏi thì ck minh lại lấy lí do là mệt, k đáp ứng được nhu cầu cho minh.
Đấy là trong vấn đề chăn gối là vậy ck làm minh chán một, thì trong cuộc sống hằng ngày, ck minh làm minh chán mười. 2 đứa minh bằng tuổi, người ta thường nói 2 người bằng tuổi nên con gái bao giờ cũng lớn hơn, nên trong mắt minh ck mình như 1 đứa trẻ to xác vậy, mà nào có phải 1 mình mình thấy vậy đâu, tất cả mọi người trong nhà mình đều nhận xét như vậy, nên càng làm mình thấy chán và nản. Cuộc sống vợ ck thì quá nhạt nhẽo, ck mình đúng mẫu người của gia đình, đi làm về ăn cơm, tắm rửa xong thì chỉ biết leo lên giường chơi điện tử, chơi xong thì đi ngủ, cái vụ ra ngoài đi chơi gặp gỡ bạn bè hầu như là k có, hnao mình cuồng chân lắm rồi hò hét chán chê mới cho mình đi…
Mình thì làm trong môi trường làm việc phần lớn là đàn ông, có cả những anh đã lập gia đình và nhưng anh chưa có, nhiều khi mình nhận được sự quan tâm của họ mình thật không thế tránh khỏi những lúc sao lòng, thật k muốn nghĩ đến 2 chữ ngoại tình đâu, nhưng ck mình làm mình phát chán lên rồi ý.
Thật mong mọi người cho mình lời khuyên, hay mắng chửi mình cho mình tỉnh ra cũng được ý.