Chồng nhắn tin với 1 ng PN khác, không phải là vợ mình, nói chuyện tình dục- thì mối quan hệ đó đến mức độ nao???
Các c ah, không biết đã c nào gặp phải trường hợp này chưa, cho e lời khuyên với ah.
Gần đây e phát hiện ra đoạn tin nhắn của chồng với 1 PN hơn tuổi làm cùng cq, vì chồng chưa kịp xoá. Đó là những tin nhắn vào lúc tối trc khi đi ngủ, hôm đó e về nhà mẹ đẻ.
Nội dung tin nhắn là thế này: chồng e nhắn tin trêu bà kia, gọi là "em" ( vì bà này hơn ck e khoảng 3, ,4 tuổi). Rồi sau đó chuyển sang chị e,ck e hỏi c đang ngủ với đứa lớn hay bé, rồi lại hỏi "tự sướng" a ? Bà kia bảo ko, chỉ ts khi bức xúc thôi. Rồi ck lại nhắn: PN thường dễ lên đỉnh hơn đàn ông. Sau đó ck bảo bà kia gửi cho cái ảnh, để ngủ cho ngon( chả biết là ảnh j nữa), nhưng bà kia nhắn lại là thôi giũ làm của để dành. Ck em nhắn cái mặt năn nỉ, nhung bà ý ko trả lời lại. Hết đoạn SMS.
Em thật sự schock vì đoạn tin này , và e ko hiểu đc mối qh của họ tới đâu. Em đã rất giận, và gặng hỏi ck. Ck giải thik: Anh với chị y chơi thân với nhau như ce thoi, vì ở cq bà ý hay tâm sự với a nhiều chuyện, trong đó có chuyện gđ. E cũng nhớ ck e từng kể chồng bà này kiếm đc nhiều tiền, nhưng còn trẻ mà đầy bệnh tật, yếu sinh lý. Vì hay tâm sự , nói chuyện với nhau nên ck e bảo nt vậy, chứ ko có j. rồi xin lỗi e, lần sau Anh sẽ ko nói quá giói hạn như thế nữa. Sau đó e bắt gặp một vài tin nhắn của ck với bà này, nhưng nọi dung ko có gì lắm, nà thường là do ck chủ động nhắn. Mà tất cả SMS này sau đó ck e đều xoá hết. Hình như cả lịch sử cuộc gọi cũng xoá luôn, vì ck nghĩ e mà biết thể nào cũng ghen lồng.
Từ trước đến h e rất tin tưởng ck, vì bon e đã yêu nhau 7 năm, cưới nhau cũng đc 4 năm. Thế là ở bên nhau đc 11 năm, e chưa bh phải lo lắng về chuyệnck lăng nhăng, có mối qh ngoài luồng, có thể vì thòi gian phần lớn là bọn e sống bên nc ngoài( môi trg ít PN ), ck e mới về VN làm đc 4 năm. Chồng e cũng diễn giải ra rằng suốt hơn Mười năm bên nhau, cũng có những lúc phải cách xa nhau mấy tháng đến một năm, mà Anh làm ji có ng khác. Nếu như mà muôn lăng nhăng, thì đã từ lâu rồi vv. Sau một hồi nghe ck giải thik, thuyết phục e cũng tạm buông, vì còn phải nghỉ đến đứa con trong bụng, ko thể dể tâm trạng suy nghĩ, stress rồi chẳng may sinh non thì ân hận cả đời mất.
Nhưng cứ thỉnh thoảng lại nghỉ đến mấy dòng tin nhắn, là ruột gan e lại sôi lên. Kg thể nào là một mối qh bt một ng con trai, con gai có gia đình rồi, mà nói chuyện với nhau như thế? Mà ở cq 8 tiếng noi chuyện với nhau chưa chán hay sao, mà còn về nhà nt cho nhau. Chưa kể mấy buổi tối trong tuần còn đi choi tt với nhau nữa( tất nhiên là có cả ng khác nữa).
Ck vẫn thể hiện thương yêu vợ, hàng ngày vẫn ôm Hôn nhau trc khi đi làm, tối về vẫn ôm nhau ngủ, liệu ng chồng này có ngoại tình đc k?
À từ hòi e bầu đên nay( đc 8 t roi)mà bon e chỉ xx đúng 1 lần( hồi đc3 thang), sau do nhieu lan dụ Chong, nhung ck nhat dinh ko, bao là giu cho con, ko co gi ân hận cả đời. Có lần e thuong ck đinh oral cho ck thoai mái , ck cũng gạt luôn. Có ông nào nhịn đc như thế ko các me ?