Chào cả nhà, mình kết hôn được 5 năm rồi, có 2 bé, chồng mình cũng tử tế nhưng lại không có nhu cầu về sex, hoặc rất ít. Hai vợ chồng mình cũng không hợp nhau trong tính cách và cách nhìn cuộc sông. Anh sống vô tâm, ko lo nghĩ gì vì bố mẹ chồng lo cho hết, nuôi cả cháu cho, bố mẹ chồng thì quá tốt, chính vì thế mà chồng mình ngây thơ với cuộc sống, không hiểu tâm lý vợ.. Vì 2 đứa trẻ nên mình đã cố gắng chịu đựng để con được hạnh phúc, bố mẹ không đau buồn. Nhưng đến thời điểm này mình thấy nghẹt thở, công việc lại có quá nhiều áp lực, ức chế. Nhiều khi chỉ muốn từ bỏ tất cả. Mình nên làm gì, xin cho mình lời khuyên với???? Huhu....