Ck mình tính tình hiền lành,hiếu thảo,tốt bụng,tốt với bạn bè và đồng nghiệ, thương vợ thương con...tất cả đều ok chỉ mỗi có tính luôn muốn làm vừa lòng người khác nên bạn bè rủ đi đâu thì đều có mặt,bữa tiệc nào cũng có mặt cho đến tàn cuộc ,có khi đi tăng 2... cho dù ck thừa biết sức khỏe ko tốt, khả năng nhậu không mạnh , vợ con đang trông...,khi đi tăng hay đôi khi chỉ là có mặt cho vui chứ ck cũng ko uống nổi ly nào vì đã thấm mệt,nhưng ck vẫn đi, có khi lăn ra ngủ khò khò ở nhà bạn,vợ gọi điện kêu về thì ừ ừ nhưng vẫn cố thủ cho tàn cuộc mới về...ngay cả con ( 3 tháng tuổi) bị sốt, tiêu chảy ...Trong tình cảnh như thế này em làm gì để khuyên ck biết dừng chân đúng lúc tức là khi mệt hay gđ có việc thì xin về trước...Mỗi lần ck đi nhậu về thì em hay cằn nhằn thậm chí cáu giận vì anh để cho 2 mẹ con em vật lộn với bệnh của con nhỏ, nhà cửa,cơm nước còn ck thì vui vẻ bên ngoài...em biết cáu giận là ko tốt nhưng em nên làm gì đây?
Ck em luôn bị chi fối bởi lời ra tiếng vào của người ngoài cuộc , sợ làm mếch lòng bạn bè,thiên hạ,dù biết vợ con ko hài lòng, nếu vợ có giận thì 2,3 ngày sẽ nguôi còn bạn bè thì ko được làm họ hiểu nhầm...Nói chung em thấy ck em tính sỉ hơi cao nên em khổ...