Câu chuyện kể ra thât bi đát. Nghiệm ra chân lý 5 năm đánh dấu chấm hết hay tiếp tục cuộc hôn nhân thật đúng. Cách đây 5 năm, chúng em cũng từng có một tình yêu măn nồng như bao người. Hồi ấy anh đang là sinh viên năm thứ 3, còn em chỉ là một nhân viên công nhân bình thường. Chúng em cũng gặp sự phản đối của gia đính anh vì anh vẫn đang đi học và chê e ít học không cân xứng. Nhưng anh yêu thương em hết mực và nhất quyết lấy e bằng được. Chúng em bất chấp đi vào sài gòn du lịch 15 ngày và dọa bố mẹ ah ko cho cưới sẽ ở trong nam lâp nghiệp.


Cộng thêm sau đợt đó, em có bầu nên bố mẹ anh đồng ý cưới. Thời gian đầu tình cảm rất mặn nồng. Cho đến khi em sinh 2 cô con gái trong 3 năm. Vấn đề kinh tế bắt đầu nổi lên. Bắt đầu từ việc anh mở quá càfe và kinh doanh không thuận lợi. Anh thường xuyên đi sớm về muộn thậm chí qua đêm. Tình cảm nhạt dần. Anh ít khi về ăn cơm với gia đình. Mặc dù đã cố gắng nhưng có lẽ do anh chán nản cọng việc cộng thêm môi trường quán cafe được gặp gỡ nhiều cô gái xinh đẹp hơn mà anh ít quan tâm vợ con hẳn đi.


Được khoảng nửa năm, đột nhiên anh đòi ly dị với lý do: em ngăn cản sự nghiệp làm anh thua lỗ, rồi mâu thuẫn của anh với bố mẹ cũng đổ heetscho em và một mực đòi ly dị.


Em thật tình ko muốn lý dị chút nào vì con còn quá nhỏ. Và cũng ko có đủ kinh tế để nuôi 2 đứa. Anh là con trưởng nên e nghĩ chắc do e sinh 2 con gái nên anh buồn lòng. Em quyết định mang bầu thêm để sinh cho anh con trai và bỏ đi suy ghĩ ly dị để con có cha.


Nhưng đó là một sai lầm lớn. KHi mà, anh ko ly dị nữa sợ ảnh hưởng đứa bé nhưng giống như ly thân. Anh không về nhà chỉ cho mỗi tháng 1 triệu đóng học cho 2 con lớn và đưa 2 đứa lớn đi học. Ngoài ra không giúp đỡ gì thêm. Không quan tâm đến chúng. Cuộc sống cực khó khăn.


Nhưng em vẫn gắng chịu để bọn trẻ không chịu thiệt thòi khi bố mẹ ly di.


Tuy nhiên khi con trai đc 1 tuổi anh nhất quyết đòi ly dị lần nữa. E nghĩ anh đã có bồ.


Giờ 3 đứa con, đứa lớn nhất chỉ 5 tuổi, mội người khuyên e nên làm gì để ngăn cản anh ko ly dị. Vì bố mẹ chồng cũng ủng hộ em, ko cho em ly dị.


Tòa đã hòa giải lần 1, lần 2 em bận ko đi nữa. Liệu tòa có cho li dị không? Cần lời khuyên mọi người lắm.